Lễ hội chọi trâu xã Trung Thành lần thứ 6

21:03, 22/02/2013

HGĐT- Ngày 22.2 (tức ngày 13 tháng Giêng năm, Quý Tỵ), tại thôn Minh Thành, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, đã tổ chức vòng chung kết Lễ hội chọi trâu lần thứ 6 năm 2013.


Đến dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; đại diện một số sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên, xã Trung Thành cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc trong tỉnh và du khách xa gần.

 


Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên trao cờ lưu niệm cho các chủ trâu

Năm nay là năm thứ 6 xã Trung Thành tổ chức Lễ hội chọi trâu nhằm duy trì, phát huy và nâng cao chất lượng các lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc. Lễ hội Chọi trâu năm nay có sự tham gia của 5 huyện gồm: Vị xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì và huyện Hàm Yên (Tuyên Quang). Vòng trung kết hội chọi trâu năm nay có 32 cặp trâu đã tham gia vòng loại thi đấu 16 trận để chọn vào vòng tứ kết và trận chung kết. Đặc biệt năm nay các “ông trâu” năm nay được tuyển chọn đều có hình dáng to lớn, có sức mạnh dẻo dai và hăng hái, khôn khéo trong đấu chọi, nhất là các “ông trâu” được chủ trâu đưa về từ Bắc Quang, Quang Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đắc Lắc, Đồng Tháp… đã đem đến cho người xem những pha đấu hay, kịch tính, bất ngờ ngay từ trận đầu tiên. Được sự hỗ trợ của huyện, sới chọi trâu năm nay cũng đã được nâng cấp, đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu, đẹp về mỹ quan và an toàn tuyệt đối cho du khách.

 

               Một trong những pha đấu hay tại sới chọi trong ngày đầu tiên.


Hội chọi trâu xã trung Thành sẽ được diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng Giêng. Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, Nhì, Ba cho các chủ trâu có trâu đoạt giải.

 

Cùng với sự thành công của Lễ hội chọi trâu hàng năm, Lễ hội chọi trâu năm nay BTC lễ hội còn nhận được nhiều sự quan tâm đóng góp, ủng hộ bằng tinh thần, vật chất của các tổ chức, cá nhân với mong muốn Lễ hội chọi trâu xã Trung Thành ngày càng phát triển.

                                                                  Tin, ảnh: Hữu Thụy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đêm ba mươi
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Năm 1987, khi đó gia đình tôi ở trong khu tập thể Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn (thuộc thị trấn Lũng Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn bây giờ). Trong ký ức non nớt của một con bé lên bảy của tôi còn nhớ như in cứ mỗi năm đông về, buổi tối khi việc nhà đã xong gia đình tôi lại ngồi quây quần bên bếp lửa, dưới ngọn đèn dầu, bốn chị em tôi thường bắt bố kể
31/01/2013
Người quê
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Đã thành thường lệ, hàng năm cứ Tết đến xuân về, gia đình chúng tôi mặc dù ở xa quê gần 300 cây số, nhưng vẫn về quê ăn Tết với bố mẹ, anh em, họ hàng... Có lẽ tình quê càng ngày càng thấm sâu vào máu thịt, tâm hồn tôi khi mình đã vào cái tuổi “Đầu năm đít chơi vơi” rồi. Cái tuổi mà có lẽ người nào cũng vậy, hồn quê như cơn ăn, nước uống hàng ngày. Phải
31/01/2013
Hứa hẹn một mùa Xuân mới với nhiều kết quả mới
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Song song với nhiệm vụ nâng cao đời sống kinh tế người dân thì việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống tinh thần của toàn xã hội cũng đặt biệt quan trọng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn
31/01/2013
Xuân làng báo
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Năm Nhâm Thìn 2012 dần khép lại. Xuân Quý Tỵ 2013 đang đến. Cái rét cuối đông như tiếp tục nhấn thêm thử thách đối với cuộc sống của một năm nhiều gian khó. Từ biên giới xa xôi đến thành thị, phố phường cuộc sống hối hả, sôi động vượt lên tất cả khó khăn, giành thêm những thành quả mới về KT-XH, dân sinh. Theo dòng chảy cuộc sống, những người làm báo vùng
31/01/2013