Trên hải trình mang Xuân tới Trường Sa: Kỳ I:  Hướng về Trường Sa thân yêu

15:35, 05/03/2024

BHG - Mỗi độ Tết đến Xuân về, Quân chủng Hải Quân đều tổ chức chương trình thăm, tặng quà Tết cho quân và dân trên các đảo, quần đảo ở khắp mọi miền Tổ quốc. Hải trình mang Xuân tới quần đảo Trường Sa, Vùng 4 Hải quân (Khánh Hòa) mà tôi được trải nghiệm trong những ngày vừa qua có lẽ là chuyến đi đặc biệt, để lại nhiều kỷ niệm, tình cảm sâu đậm đối với nhiều thành viên trong chuyến đi này. Trong loạt bài trên hải trình mang Xuân đến Trường Sa là những ghi chép về kỷ niệm, những tình cảm đặc biệt của phóng viên đối với Trường Sa thân yêu.

Sau 3 hồi còi chào đất liền, đúng 16 giờ ngày 3.1, bốn con tàu thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân khởi hành từ quân cảng Cam Ranh chở theo hàng nghìn tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng tình yêu biển, đảo của nhân dân cả nước hướng về Trường Sa thân yêu.

Cán bộ, chiến sỹ vận chuyển các nhu yếu phẩm lên tàu chuẩn bị ra đảo.
Cán bộ, chiến sỹ vận chuyển các nhu yếu phẩm lên tàu chuẩn bị ra đảo.

Là chuyến đi vào dịp cuối năm nên thời gian khá dài và số lượng hàng hóa lớn, nhất là các nhu yếu phẩm cung ứng cho các đảo chuẩn bị đón Tết, vì vậy công tác chuẩn bị được các đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 4 thực hiện từ sớm, nhất là các loại nhu yếu phẩm như: Lá dong, đỗ, gạo nếp, cây quất, cây mai, lợn, gà… được yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nhất. Những con lợn, con gà béo được vận chuyển lên tàu và che chắn cẩn thận, chăm sóc kỹ lưỡng trong suốt hành trình; những cây quất, hoa tươi được bọc kín và để ở những nơi an toàn; đồ dùng thiết yếu khác được bao bọc cẩn thận đảm bảo không bị hư hại trong quá trình di chuyển dài ngày, có thể gặp sóng to, gió lớn…

Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa, Trưởng Đoàn công tác tàu 561 cho biết: Đối với người dân trên đất liền, những vật phẩm, nhất là thực phẩm, đồ trang trí trong ngày Tết có thể dễ dàng mua được nhưng lại là những món hàng hiếm, vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân chủng Hải quân và tình cảm của nhân dân cả nước gửi gắm tới quân và dân sinh sống, làm việc nơi đảo xa có cái Tết được đủ đầy, ấm áp.

Nụ cười chiến sỹ trước hải trình ra Trường Sa.
Nụ cười chiến sỹ trước hải trình ra Trường Sa.

Hải trình năm nay, ngoài cán bộ, chiến sỹ (CBCS) các lực lượng vũ trang, có gần 100 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương theo đoàn. Trong gần 20 ngày, vượt qua trên 800 hải lý (trên 1.500 km) từ đất liền tới thăm CBCS và nhân dân trên các đảo khu vực phía Nam quần trảo Trường Sa gồm: Trường Sa, An Bang, Đá Đông, Đá Tây. Dù phần lớn anh chị em phóng viên trên tàu 561, Hải đội 411 đều lần đầu đi Trường Sa, những con sóng lớn trong mùa “gió chướng” (biển động) khiến mọi người đều ngả nghiêng say sóng, nằm bẹp một chỗ mỗi khi tàu di chuyển là điều không thể tránh khỏi, nhất là trong 2 ngày đầu ra khơi. Thế nhưng ai nấy đều mong ngóng sớm được đặt chân lên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Nhà báo Trần Thị Hoa, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh, một trong những người lần đầu tiên có chuyến tác nghiệp tại Trường Sa chia sẻ: Được đến với biển, đảo Trường Sa tác nghiệp không chỉ là vinh dự, trách nhiệm mà còn là niềm tự hào đối với tôi cũng như các đồng nghiệp. Trước khi đi công tác, tôi đã chuẩn bị chu đáo về máy móc, sức khỏe và những ý tưởng để phản ánh sinh động nhất về đời sống CBCS và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy 2 ngày đầu chỉ nằm một chỗ vì say sóng nhưng tôi rất háo hức được đặt chân lên các đảo ở Trường Sa.

Tàu xuất hành từ quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) hướng về Trường Sa.
Tàu xuất hành từ quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) hướng về Trường Sa.

Trong suốt chuyến đi, tôi cảm nhận rõ tình yêu Tổ quốc luôn đầy ắp trong tim mỗi người, từ các gia đình đang sinh sống trên đảo, đến các ngư dân ngày đêm bám biển và những chiến sỹ đang chắc tay súng canh giữ biển, đảo. Tất cả đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng quần đảo Trường Sa trở thành điểm tựa cho bà con vươn khơi bám biển, thành trì vững chắc giữa trùng khơi, bảo vệ Tổ quốc.

Đứng trên boong tàu, nhìn về đất liền, Hạ sĩ Lê Anh Khoa, chiến sỹ lần đầu đi đảo, chia sẻ: Em rất tự hào khi được lựa chọn ra đảo Trường Sa – nơi tuyến đầu vùng biển, đảo của Tổ quốc để thực hiện nhiệm vụ. Đây là vinh dự không chỉ của cá nhân em mà cả gia đình. Bởi trước đó bố, mẹ em đã dặn dò, những chiến sỹ sau khi huấn luyện ở đất liền như chúng em đều muốn ra đảo, đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc nhưng không phải ai cũng có cơ hội được đi. Nếu con có vinh dự này hãy cảm thấy tự hào và phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vì thế, đêm trước khi lên tàu em háo hức đến mức không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để sớm bước vào hành trình ra đảo.

Là thủ trưởng đã công tác trong lực lượng Hải quân gần 40 năm, số lần đi đảo không thể đếm hết nhưng Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 cho biết: Mỗi lần đến các đảo ở Trường Sa đối với tôi cũng như lần đầu, rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Bởi quần đảo Trường Sa là vùng lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam; trạm gác tiền tiêu, pháo đài canh gác, lá chắn vững chắc từ hướng biển, phên dậu sườn Đông của Tổ quốc; không gian chiến lược đặc biệt quan trọng đối với kinh tế, quốc phòng và an ninh đất nước. Vì vậy, được đến với Trường Sa không chỉ là trách nhiệm mà còn là một niềm tự hào, vinh dự lớn lao đối với mỗi người, đặc biệt đối với các chiến sỹ trẻ mới lần đầu được ra đảo thực hiện nhiệm vụ. Thế cho nên các đồng chí được đi đảo luôn háo hức, mong được đến với Trường Sa.

----------------

Kỳ II: “Cầu nối” đất liền với đảo xa

Bài, ảnh: LƯƠNG HÀ

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Sinh nhật đồng đội” của những người lính biển

BHG - “Sinh nhật đồng đội” đang dần trở thành những món ăn tinh thần không thể thiếu của các cán bộ chiến sỹ (CBCS) trong cuộc đời quân ngũ của mình. Nơi biên giới, đất liền hay giữa biển khơi, điều đặc biệt nhất ở các buổi sinh nhật của những người lính Hải quân được tổ chức sinh nhật là cùng nhau ước nguyện, cùng thổi nến, chung nhau một chiếc bánh sinh nhật. Hơn cả đó là được nghe tất cả các thủ trưởng, đồng chí, đồng đội của mình hát vang bài Chúc mừng sinh nhật.

30/10/2023
Điểm tựa cho ngư dân nơi đảo xa
BHG - Yên tâm thực hiện nhiệm vụ, nhiệt huyết cống hiến, đó là cảm nhận của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và người dân trên đảo khi nhắc đến đội ngũ những y, bác sỹ ở Bệnh xá đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa. Họ là những kíp quân y của Viện Y học Hải quân luân phiên nhau cống hiến sức trẻ nơi đảo xa.
29/02/2024
Bộ đội Cụ Hồ nơi đầu sóng

BHG -  Kỳ 1: Chuyện ở Trường Sa. Vượt 254 hải lý từ quân cảng Cam Ranh, con tàu 561 của Vùng 4 Hải quân đưa chúng tôi đến đảo Trường Sa, đây là đảo lớn nhất của huyện đảo Trường Sa, nổi lên như một pháo đài sừng sững, kiên trung giữa biển Đông.

28/04/2023
Bộ đội Cụ Hồ nơi đầu sóng

BHG - Kỳ 2: Từ Trường Sa tới Trường Sa Đông. Tại Quân cảng Cam Ranh hôm ấy, trên chuyến tàu ra các đảo, chúng tôi gặp rất nhiều chiến sỹ trẻ đi nhận nhiệm vụ tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Vừa rời ghế nhà trường, gác lại ước mơ, hoài bão phía trước, họ tình nguyện lên đường nhập ngũ, xung phong làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, với tâm niệm tiếp bước cha ông, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

28/04/2023