Nhớ Quang Bình
Mai anh về miền ấy phương xa
Gửi lại cho em những buổi chiều tà
Bóng trăng tròn trên dòng sông Bạc
Bến phà Chừng ngày ấy ai qua...
Bánh xe lăn qua suối qua đèo
Qua rừng già nguyên sinh gió mát
Những đồi keo mới trồng xanh ngát
Dọc triền non xanh lúa xanh ngô.
Nhớ Quang Bình những buổi sớm trưa
Hoa Bằng lăng tím trời hạ trắng
Đàn bò mộng vàng bên suối vắng
Phía thượng nguồn thác trắng như mây.
Mai xa rồi sẽ nhớ lắm đây
Tiếng hát thôn Trì, hội làng Tân Bắc
Lễ hội mùa nhảy lửa cầu may
Bàn chân trần huyền thoại đắm say.
Nhớ Nà Khương mây bay ngang chợ
Lễ hội Lồng tồng tay nắm chặt tay
Đường trải nhựa tìm về bản nhỏ
Tiếng còi xe gọi khách đêm ngày.
Nhớ sáng Xuân Giang nhớ chiều Tân Trịnh
Đồng lúa vàng nghiêng những bậc thang
Cô gái Tày xinh đẹp giỏi giang
Câu “yêu” trao duyên gọi mùa xuân tới.
Nhớ Yên Bình đường đôi phố mới
Mưa chiều rơi trên đỉnh Khau oon
Nhịp chày khuya bên Loỏng cốm
hương quê
Một thoáng cơm lam quen lối đi về...
Quang Bình ơi! Nhớ mùa cơm mới
Nơi đất trời rộn tiếng chim ca
Mai anh về phương ấy miền xa
Gửi lại cho em nỗi nhớ quê nhà.
Ý kiến bạn đọc