Đi tìm mùa thảo quả
09:59, 30/10/2012
Con đường núi vừa đúng một vết chân
Nhích mắt sang sâu hoẳm ngọn cây rừng
Làn sương mỏng trèo được đến lưng chừng
Trượt chân ngã buông mình xuống khe sâu.
Đoàn người đi vào lõi rừng nguyên sinh
Bám dây leo, vịn những gốc cây già.
Hoa núi thoảng những mùi hương kỳ lạ
Suối đầu nguồn trong vắt dịu bàn chân.
Con dao quắm và đôi tay chuyên cần
Tìm đất xốp gieo nên mầm thảo quả.
Tán rừng già đếm vài sợi nắng ngả
Gió cuối chiều len lén lùa mồ hôi.
Xuống núi thôi, trời cũng sắp tối rồi!
Phía dưới kia, những mái nhà bản nhỏ
Đang nhóm lên từng bếp lửa đỏ
Soi đường về cho những bước chân xa.
Phó Bảng 2012
Ý kiến bạn đọc