Công Phượng tịt ngòi, U21 HAGL thua U21 Thái Lan

08:17, 21/12/2016

U21 HAGL thể hiện hình ảnh thất vọng trong trận đầu tiên tại giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên – cúp Clear Men 2016 nên đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước U21 Thái Lan.

Sân Thống Nhất chiều tối nay cũng đón khoảng 15.000 người đến theo dõi HAGL trong cuộc đối đầu với “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan. Số lượng khán giả mơ ước ấy ở một sân chơi trẻ cho thấy, sức hút của Công Phượng và các đồng đội ở học viện HAGL-Arsenal JMG vẫn còn rất lớn.


Nhưng thật tiếc là màn trình diễn của HAGL trước đội bóng xứ Chùa vàng lại không như mong mỏi của khán giả. Sóng người trên sân vẫn “vỗ” để tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân của ông Guillaume Graechen. Nhưng đáp lại tấm chân tình ấy, Công Phượng và đồng đội chỉ chơi hứng khởi, nắm thế chủ động trong khoảng 10 phút đầu.

Còn sau đó, HAGL đã không còn là chính mình. Vẫn trung thành với lối đá ban bật nhỏ, ngắn nhưng đội bóng trẻ phố Núi gần như không gây được hiểm nguy nào trước đội bóng trẻ xứ Chùa vàng. Công Phượng và Văn Toàn tái hợp để tạo thành bộ đôi từng tạo tiếng tăm trong quá khứ. Nhưng cả 2 khá mờ nhạt. Xuân Trường chơi khá nổi bật ở ĐT Việt Nam song chỉ “phe phẩy” được vài đường bóng hiểm ở đầu trận để rồi sau đó mất hút.

Khi HAGL thi đấu nhạt nhòa, Thái Lan đã dễ dàng buộc đội bóng phố Núi phải diễn theo cách của họ. Chơi phòng ngự phản công, đoàn quân của ông Shritharo lên bóng cực kỳ sắc nét. Nhận thấy cánh phải của HAGL do hậu vệ Văn Sơn trấn giữ quá yếu nên Thái Lan đã tăng cường gây sức ép, khiến khung thành của Văn Trương thường xuyên rơi vào thế báo động đỏ. Nếu tận dụng cơ hội ăn bàn tốt hơn trong 5 tình huống ngon ăn ở hiệp 1, đội khách đã có thể ghi nhiều hơn 1 bàn chứ không chỉ cú đánh đầu thành bàn ở phút 39 của Sombatyotha. 

Chờ đợi một hình ảnh tươi mới hơn sau giờ nghỉ giữa hiệp, nhưng HAGL trở lại vẫn bộ dạng cũ. Thậm chí, tần suất mất bóng của đoàn quân ông Guillaume Graechen còn diễn ra dày đặc hơn. Nhưng nét hơn hẳn của HAGL trong nửa sau trận đấu so với 45 phút đầu tiên là tạo được cảm giác tiếc nuối cho khán giả. Đó là tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của Văn Toàn ở phút 64 trong thế đối diện với thủ môn đối phương. 

Với 2 trận toàn thắng, U21 Thái Lan đã giành ngôi nhất bảng B và giành một suất vào bán kết. Ở trận còn lại của bảng A, Yokohama đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước U21 Myanmar. Giành trọn 3 điểm, đội bóng của Nhật Bản đã giành vé đầu tiên ở bảng A vào bán kết. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HAGL: Văn Trường. Văn Sơn, Đông Triều, Đăng Tuấn, Văn Thanh, Hồng Duy (A Hoàng, 59’), Thanh Hậu, Xuân Trường, Ngọc Quang (Thanh Bình, 68’), Công Phượng, Văn Toàn. 

Thái Lan: Rattanai, Miprathang, Leeaoh, Sambatyotha (Phitiwat, 67’), Buran (Samphaodi, 82’), Sanmahung, Wonga, Wangsakorn (Warachit, 69’), Haippakhon, Phonkam, Namvech. 

Kết quả 
Myanmar – Yokohama: 1-4 
HAGL – Thái Lan: 0-1

 
LTĐ NGÀY 24/12 
15h30, BTN Việt Nam – Yokohama
18h00, HAGL – Gangwon

 

Bảng A

XH

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Đ

1

Yokohama

1

1

0

0

4

1

3

2

BTN Việt Nam

1

0

1

0

1

1

1

3

Myanmar  

2

0

1

1

2

4

1

Bảng B

XH

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Đ

1

Thái Lan

2

2

0

0

7

2

6

2

HAGL

1

0

0

1

0

1

0

3

Gangwon

1

0

0

1

2

6

0

 

bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

ĐT Việt Nam lấy nhu chế cương & thủy khắc hỏa

HLV Nguyễn Hữu Thắng bước ra với khuôn mặt rất lạnh. Thuyền trưởng của ĐT Việt Nam từ chối mọi câu hỏi của giới truyền thông và cả việc chụp hình với các CĐV dù họ đã chờ đợi cả tiếng đồng hồ.

30/11/2016
Mourinho bị kỷ luật vì đá chai nước

Liên đoàn bóng đá Anh sẽ ra mức phạt đối với HLV của Man Utd, do phản ứng với trọng tài trong trận đấu với West Ham cuối tuần qua. 

29/11/2016
Hòa hú vía Sociedad, Barca giành lại ngôi nhì bảng

Trong chuyến làm khách tại sân Anoeta, Barcelona tiếp tục không thể giành được chiến thắng trước đội chủ nhà Real Sociedad. Dù chỉ giành được 1 điểm nhưng đội bóng xứ Catalan vẫn trở lại vị trí thứ 2 trên BXH La Liga.

28/11/2016
ĐT Indonesia: Lấy tấn công bù phòng thủ

Indonesia chơi tấn công khá đẹp mắt và hiệu quả khi cùng Thái Lan trở thành 2 đội ghi bàn nhiều nhất (cùng 6 bàn) sau vòng bảng. Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo cũng là đội để thủng lưới nhiều thứ hai (7 bàn), chỉ sau Campuchia. Dễ hiểu vì sao họ luôn lấy tấn công bù phòng thủ.

28/11/2016