HAGL nhấn chìm Bình Dương

07:25, 14/04/2013

Cơn khủng khoảng toàn thua của Bình Dương vẫn chưa có lối thoát khi họ tiếp tục nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà HAGL ở vòng 5 V-League chiều nay.


oseni-jpg-1365855457_500x0.jpg
Tiền đạo Oseni ăn mừng bàn thắng thứ 2 của HAGL. Ảnh: Minh Trần

Thất bại trước HAGL, mạch thua của Bình Dương đã kéo dài lên 6 trận, trong đó có 5 trận tại V-League. Một thành tích thật khó tin với đội bóng có nhiều ngôi sao trong đội hình như Bình Dương. Tuy nhiên, nhìn vào những gì mà họ thể hiện kém cỏi trong trận đấu với HAGL trên sân Pleiku thì kết quả đó hoàn toàn xứng đáng.

So với những trận trước đây, HLV Cho Yoon Hwan tiếp tục có nhiều điều chỉnh trong đội hình ra sân. Lần đầu tiên thủ môn số 3 Lâm Ấn Độ được bắt chính, thế chỗ cho Đình Đức. Tăng Tuấn, Vũ Phong cũng được ra sân ngay từ đầu. Nhưng những thay đổi này của HLV người Hàn Quốc vẫn không đem lại hiểu quả trong lối chơi. Một Bình Dương vẫn rời rạc, các cầu thủ chơi vụng về, nhất là trong khâu dứt điểm. Tiền đạo Kesley, Tăng Tuấn, Sunday... vẫn quá mờ nhạt. Trong khi đó, chủ nhà HAGL dù không quá lấn lướt nhưng họ có bộ đôi tiền đạo Evaldo, Oseni biết tận dụng tốt cơ hội tạo ra. Chiến thắng 2-0 trước Bình Dương là hoàn toàn xứng đáng với đội bóng của bầu Đức.

bd-jpg-1365855457_500x0.jpg
Lần tiên được trao cơ hội nhưng thủ môn Lâm Ấn Độ không thể cứu vẫn cho đội nhà. Ảnh: Minh Trần

Bình Dương nhập cuộc đầy quyết tâm. Thế nên dù làm khách nhưng họ là đội cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Ngay phút thứ 3, tiền đạo Sunday tung cú sút thử tài thủ môn Akpan. Phút 17, một cơ hội ngon ăn được Bình Dương tạo ra nhưng tiền đạo Kesley lại xử lý quá vụng về khi trước mặt anh là thủ môn của HAGL. Ở tình huống sau đó, Vũ Phong cũng không thể tận dụng khi dứt điểm thiếu nắn nót đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trong khi đó, lối chơi của chủ nhà HAGL phụ thuộc quá nhiều vào bộ đôi tiền đạo Oseni và Evaldo. Hai tiền đạo này bị hàng thủ Bình Dương bắt sát nên không có nhiều cơ hội thật sự trước khung thành thủ môn Lâm Ấn Độ. Cơ hội duy nhất là tình huống phạt góc cuối hiệp một nhưng tiền đạo Evaldo bị giật mình khi để bóng trôi ngang trước khung thành trống.

Nhưng mọi việc đã khác hẳn ở hiệp hai. Phút 52, HAGL có bàn mở tỷ số. Tiền đạo Evadol đã chọn điểm rơi khá tốt sau pha đá phạt góc bên cánh phải để đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới, trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Bình Dương. Một bàn thua có phần lỗi của hàng thủ Bình Dương khi không một ai kèm tiền đạo chủ lực đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, Bình Dương như bị đẩy vào thế chân tường. HLV Cho Yoon Hwan không còn cách nào khác phải thay đổi nhân sự. Tiền đạo Kesley và Tăng Tuấn chơi quá mờ nhạt được thay ra. Đội khách dồn toàn lực để tấn công. Hai phút sau, Vũ Phong sút phạt hiểm nhưng thủ môn Nigeria của chủ nhà vẫn kịp bay người đẩy bóng vọt xà. Phút 72, Vũ Phong có pha tiếp bóng cận thành quá vụng về. Ngay sau đó, đến lượt tiền đạo Helio có cơ hội trống trải trước khung thành tróng nhưng anh lại đưa bóng vọt xà ngang một cách khó tin.

bd-2-jpg-1365855457_500x0.jpg
HLV Cho Yoon Hwan và các cầu thủ sau trận thua trước HAGL. Ảnh: Minh Trần

Nôn nóng tìm bàn thắng, hàng thủ Bình Dương lộ nhiều sơ hở. Sau những cơ hội bỏ lỡ, đến phút 82, HAGL đã dập tắt mọi nỗ lực của đội khách. Sau pha đánh đầu hụt bóng của Evaldo, tiến đạo Oseni kịp lao xuống dùng đầu bồi vào góc khung thành, trước sự bất lực của Ấn Độ. Bị dẫn 2-0, các cầu thủ Bình Dương hầu như không còn nhiều động lực thi đấu. Họ như chấp nhận với trận thua thứ 5 tại V-League.


vnexpress.net

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nàng công sở đơn giản nhưng cuốn hút
Mời bạn tham khảo một số mẫu váy công sở đơn giản nhưng sang trọng, tinh tế và đặc biệt là rất thời trang cho mùa hè 2013 này nhé!
12/04/2013
Gục ngã trên đất Nga, Chelsea vẫn giành quyền vào bán kết
Mặc dù vượt lên dẫn trước hai lần, nhưng Chelsea vẫn thất thủ 3-2 trên sân nhà của Rubin Kazan. Tuy nhiên, với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận, đại diện của nước Anh vẫn giành quyền đi tiếp vào vòng bán kết...
12/04/2013
Barcelona may mắn vào bán kết
Đội khách P.S. Germain đã khiến chủ nhà Barcelona trải qua một phen hú vía và chỉ có may mắn mới lọt vào bán kết. Cũng trong trận đấu lượt về tứ kết rạng sáng 11-4, “Hùm xám” nước Đức Bayern Munich một lần nữa chứng tỏ sức mạnh, đánh bại Juventus 2-0 trên sân khách, dễ dàng giành quyền vào bán kết.
11/04/2013
Đẹp hơn với áo sơ mi cổ truyền thống
Peter Pan Collar, một phong cách vintage nhẹ nhàng, giản dị - một trong những hot trend mùa thời trang 2012 vẫn đang tiếp tục giành lấy cảm tình của phái đẹp, đặc biệt là các cô nàng công sở mùa hè 2013.
11/04/2013