Trở lại Điện Biên
Tôi hăm hở ngược đường Tây Bắc
Lên Điện Biên thăm lại chiến trường xưa
Trắng mùa Ban em về bản Thái
Lòng nôn nao gợi nhớ đêm xòe
Sáu mươi năm tất cả hiện về
Nườm nượp dân công, xe thồ, gồng gánh
Bộ đội đi nhấp nhô súng ống
Bao mế già đăm đắm nhìn theo
Cao điểm Nà Lời khai hỏa đầu tiên
Dội lửa Him Lam mở màn chiến dịch
Đêm Mường Phăng những mái đầu điểm bạc
Dễ gì quên giờ phút lịch sử này
Sáu mươi năm là mấy vạn ngày
Dòng Nậm Rốm trong mắt người em gái
Trái cam ngọt chờ tay ai hái
Thương nghẹn ngào Hồng Cúm người ơi
Điện Biên - tháng Năm ghi đến trọn đời
Cờ tang rủ trước hầm Đờ - Cát
Đội quân lê dương kinh hoàng tan tác
Lê bước, cúi đầu, lặng lẽ ra đi
Bia đá Noong Nhai đứng đó uy nghi
Đừng quên nghe em một ngày thảm sát
Để hiểu thêm “văn minh” thuộc Pháp
Tội ác, chiến tranh và bộ mặt kẻ thù
Tháng Năm, tháng Năm da diết mẹ ru
Nâng bát cơm thơm nhớ người ngã xuống
Con đường rộng ra, ấm làng vui bản
Màu khăn quàng ríu rít tuổi thơ yêu
Tổ quốc - tháng Năm nước mắt, niềm tin
Là chiến thắng hào hùng, tiếng hát
Màu cờ đỏ bay quanh tóc Bác
Đất Điện Biên nuôi lớn chí anh hùng...
Ý kiến bạn đọc