Âm vang tiếng trống khát vọng mùa "gieo chữ" nơi cực Bắc Tổ quốc

09:43, 06/09/2018

BHG - Thời gian nhẹ lướt qua cánh Phượng hồng, làm dịu tiếng ve và nắng Hè oi ả, nhường không gian cho sắc Thu dịu nhẹ cũng là lúc tiếng trống khai trường rộn rã. Hòa chung không khí NGÀY HỘI TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG, trên 200 nghìn học sinh nơi địa đầu cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc hân hoan bước vào năm học mới.

Các cô giáo Trường Tiểu học xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) đón học sinh mới vào lớp 1.       Ảnh: Tiến Quân (Trung tâm VHTT và DL TP.Hà Giang)
Các cô giáo Trường Tiểu học xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) đón học sinh mới vào lớp 1. Ảnh: Tiến Quân (Trung tâm VHTT và DL TP.Hà Giang)

Trên địa bàn tỉnh, Lễ Khai giảng năm học mới tại các cấp học, từ bậc Mầm non, Tiểu học đến THCS và THPT được tổ chức thống nhất, trang trọng, giàu giá trị nhân văn, để lại dấu ấn sâu sắc với cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh... Trong đó, phần Lễ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn với thời gian không quá 45 phút; phần hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, lôi cuốn, từ các tiết mục văn nghệ đặc sắc, trò chơi dân gian sôi động đến hoạt động giàu ý nghĩa như: Giao lưu học tập, kết nghĩa các khối lớp trong nhà trường hoặc tham quan, mua sản phẩm tại các gian hàng “chợ quê” để ủng hộ “Quỹ Chung tay tiếp sức bạn đến trường” như cách làm của Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Hà Giang)…

Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc trong Thư gửi các học sinh, nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, cách đây tròn 73 năm (5.9.1945): “Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp, tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học… các em lại được gặp thầy, gặp bạn”…; trong bộ áo dài tinh khôi, em Phan Mai Quỳnh, học sinh lớp 10 Chuyên Văn (Trường THPT Chuyên Hà Giang) không giấu được niềm tự hào: Em và 270 bạn khối lớp 10 đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đầy cam go để trở thành những tân học sinh Chuyên Hà Giang, khóa 24. Được học tập dưới mái trường Chuyên – cái nôi đào tạo chất lượng cao của giáo dục tỉnh nhà, chúng em nguyện không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện đạo đức, tiếp nối truyền thống vinh quang của nhà trường; luôn nỗ lực để hôm nay chúng em tự hào về nhà trường, ngày mai, nhà trường tự hào vì chúng em!

Trái với ngày tựu trường nhuộm nắng Thu vàng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, ngày khai trường của thầy, trò Trường THCS Hữu Sản (Bắc Quang) trời mưa tầm tã. Sự “đỏng đảnh” của thời tiết không ngăn được bước chân lội suối, băng rừng của hàng trăm học sinh thuộc những thôn đặc biệt khó khăn như: Khuổi Luồn, Đoàn Kết, Trung Sơn, Thượng Nguồn về dự khai giảng năm học mới. Phải vượt bộ trên 4 km từ sớm tinh mơ, có em đôi chân nhuộm màu đất, áo trắng tinh khôi lấm lem vì bùn đất… Nhưng trên gương mặt ấy vẫn tươi nụ cười và ánh mắt ngời sáng như thắp lên niềm hy vọng về một hành trang kiến thức, kỹ năng vững bước trong tương lai…

Xuyên suốt Lễ khai giảng, các thầy, cô giáo, phụ huynh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dành sự quan tâm đặc biệt cho những chủ nhân tương lai của đất nước như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em...”. Với học sinh lớp 10 vừa bước vào năm học đầu tiên của bậc THPT, cô Vũ Thị Kim Chung, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Giang ân cần chỉ dạy: “Các em từ nhiều trường trên địa bàn tỉnh về đây học tập sẽ không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Song, các em hãy an lòng vì dưới mái trường luôn đầy ắp tinh thần trách nhiệm, tình nghĩa thầy, trò, bạn bè cùng dìu dắt, đồng hành trong những năm tháng học trò”. Còn thầy Đầu Hoài Ánh, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Sủng Trái (Đồng Văn) nhắn nhủ học sinh: Hiền tài là nguyên khí Quốc gia. Vận mệnh dân tộc tùy thuộc vào sự nỗ lực của mỗi học sinh. Vì trách nhiệm với bản thân, gia đình và toàn xã hội, các em hãy vượt qua khó khăn, ra sức rèn đức, luyện tài, trở thành người công dân tốt…

Lễ khai giảng năm học mới tại Liên trường Tiểu học, Mầm non xã biên giới Xín Mần (Xín Mần) đọng lại trong tâm khảm bao thế hệ thầy, cô những chia sẻ ân tình và trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Xín Mần Nguyễn Thanh Phương: Xã hội tôn vinh nhà giáo nhưng cũng đòi hỏi khắt khe đối với sự giảng dạy và nêu gương của các nhà giáo. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta trông đợi, kỳ vọng mỗi nhà giáo thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.

Khép lại Lễ khai giảng năm học mới, đâu đó, lời bài hát “Mùa thu ngày khai trường” của nhạc sỹ Vũ Trọng Tường ngân vang như nét duyên trong muôn xúc cảm yêu thương ngày tựu trường nơi địa đầu cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc: “Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve, còn vương trên vòm cây xanh lá. Mùa Thu sang đẹp quá! Xao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường, trong tiếng hát mùa Thu.”

Ghi nhanh của:Thu Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện Quang Bình tổ chức chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9

BHG - Tối ngày 30.8, huyện Quang Bình tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 (19.8.1945 – 19.8.2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2018). Đến dự có lãnh đạo huyện Quang Bình cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn. Với chủ để "Tự hào Tổ quốc Việt Nam", chương trình nghệ thuật đem đến cho khán giả nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, được chuẩn bị kỹ lưỡng...

31/08/2018
Quản Bạ chú trọng đầu tư, nâng cấp nhà vệ sinh các trường học

BHG - Bước vào năm học mới, các trường học trên địa bàn huyện Quản Bạ đang tập trung tu sửa cơ sở vật chất. Đặc biệt, thời gian qua, huyện đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh (NVS) cho các trường học; nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động có ý nghĩa, khi trên địa bàn có số lượng lớn học sinh ở bán trú. Đến thăm Trường THCS Tam Sơn (thị trấn Tam Sơn), là trường chuẩn cấp Quốc gia; bước vào năm học mới 2018 - 2019...

31/08/2018
Người ươm "mầm xanh" trên đá

BHG - Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của huyện Đồng Văn có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều giáo viên giỏi, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu trong số đó là cô Nguyễn Thị Thêu,  giáo viên Trường Tiểu học xã Phố Cáo - người con đất Ninh Bình, lập nghiệp trên miền đá Đồng Văn. Là người con vùng xuôi lên công tác trong ngành Giáo dục ở nơi khó khăn, công việc của cô là nuôi dạy các em học sinh lớp 1...

30/08/2018
Ngành GD&ĐT huyện Xín Mần triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

BHG - Ngày 29.8, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Năm học 2017 - 2018, Ngành GD&ĐT huyện Xín Mần đã triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trọng tâm của năm học, với nhiều biện pháp cụ thể phù hợp với chỉ đạo của cấp trên và bám sát tình hình thực tế của địa phương. Công tác quản lý của các trường đảm bảo, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao về chất lượng, chủ động trong điều hành...

30/08/2018