Hòa Man City 0-0, Leicester khép lại năm 2015 ở vị trí thứ 2

08:55, 30/12/2015

Được kỳ vọng sẽ là một trận cầu mãn nhãn với nhiều bàn thắng, song cuộc đối đầu giữa Leicester và Man City tại vòng 18 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

 
Chơi quả cảm nhưng Leicester thiếu đẳng cấp để vượt qua Man City

Chơi quả cảm nhưng Leicester thiếu đẳng cấp để vượt qua Man City

Kết quả, lịch thi đấu & BXH Ngoại hạng Anh

Thay đổi đáng chú ý ở trận này là việc Leciester sử dụng đội hình 4-5-1, với sự góp mặt của 3 tiền vệ trung tâm là Gokhan Inler, N’Golo Kante và Danny Drinkwater. Đi cùng với đó là ý đồ tạo nên một cuộc chiến khốc liệt ở khu vực giữa sân.

Leicester chơi phòng ngự phản công, đẩy lùi đội hình xuống phần sân nhà và sử dụng nhiều đường chuyền vượt tuyến để tận dụng tốc độ của Jamie Vardy và Riyad Mahrez ở tuyến trên. Tuy vậy, ở trận này, thể lực của Vardy không thực sự sung mãn khi anh vẫn còn những triệu chứng của bệnh cúm.


VIDEO: Leicester 0-0 Man City
 

Cơ hội đáng kể nhất của Man City trong hiệp 1 là cú đệm lòng thoải mái từ ngoài vòng cấm của Kevin de Bruyne sau đường trả ngược lại của Raheem Sterling từ cánh phải, tuy nhiên thủ thành Kasper Schmeichel đã xuất sắc cản phá.

Trong khi đó, Vardy cũng đã bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mươi khi đối mặt với Joe Hart sau tình huống Fernandinho để mất bóng ngay trước vòng 16m50, còn Mahrez cũng khiến các CĐV chủ nhà tiếc nuối với một cú sút chéo góc bằng chân trái sở trường đưa bóng đi hơi cao so với khung thành.

Sang hiệp 2, Man City vẫn miệt mài tấn công, tuy nhiên sự sắc sảo là điều họ không có. Những nhân tố chính như Sergio Aguero hay David Silva đã có một ngày thi đấu thiếu năng lượng và lần lượt bị thay ra ở các phút 64 và 74.


Vardy (trái) không có được thể lực tốt nhất ở trận này


Bên kia chiến tuyến, Leicester chỉ có một tình huống hãm thành đáng chú ý là cú sút xa đưa bóng đi sạt cột dọc của Kante. Còn lại, lối chơi của họ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào khả năng bùng nổ của những Vardy, Mahrez hay Albrighton.

Không thể có 3 điểm trước Man City, Leicester ngậm ngùi xếp thứ 2 sau Arsenal (bằng điểm, kém về hiệu số) trên BXH Ngoại hạng Anh sau khi giải đi qua gần 1/2 chặng đường.

ĐỘI HÌNH RA SÂN
Leicester: Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Inler (Ulloa 67’), Kante, Drinkwater (King 80’), Albrighton (De Laet 90’+3), Mahrez; Vardy.

Man City: Hart; Sagna, Otamendi, Mangala, Kolarov; Yaya Toure, Fernandinho, De Bruyne, Silva (Navas 74’), Sterling (Iheanacho 89’); Aguero (Bony 64’).

bongdaplus.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ký 2 năm với Incheon, Xuân Trường đi vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc

Xuân Trường đã đi vào lịch sử K-League vì đã 30 năm qua giải đấu không chiêu mộ cầu thủ Đông Nam Á.

29/12/2015
Van Gaal thừa nhận hết ý tưởng để thoát khỏi khủng hoảng

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Chelsea tối nay, HLV Louis van Gaal của M.U thừa nhận ông đang gặp khó khăn trong việc động viên các học trò.

28/12/2015
Toàn cảnh bóng đá thế giới năm 2015: Nhiều cú sốc lớn

Năm dương lịch 2015 sắp kết thúc và đây là thời điểm để NHM trái bóng tròn cùng nhìn lại 12 tháng đã qua với rất nhiều sự kiện bóng đá lớn nhỏ khắp hành tinh. Sau đây là những sự kiện bóng đá nổi bật nhất trong năm qua.

23/12/2015
Hạ Man City 2-1, Arsenal bám đuổi hiện tượng Leicester

Đánh bại Man City ở trận cầu 6 điểm, Arsenal tạo khoảng cách an toàn với chính đối thủ lên thành 4 điểm, đồng thời gây sức ép lớn lên đội đầu bảng Leicester với 2 điểm ít hơn.

22/12/2015