PCT ED WOODWARD HỨA MANG VỀ NHIỀU "BOM TẤN"

Bây giờ, M.U mới thực sự "ồn ào"

07:01, 16/10/2015

Hơn 2 thập kỷ qua, Man United đã gặt hái thành công nhờ Sir Alex Ferguson. Bây giờ, khi ông đã rời nhiệm sở, nên để tìm kiếm danh hiệu, Quỷ đỏ buộc phải dựa vào một yếu tố khác. Đó là thứ mà họ rất sẵn: Tiền.

 
PCT Ed Woodward đang sẵn sàng chi tiền để Van Gaal đưa về nhiều tên tuổi

PCT Ed Woodward đang sẵn sàng chi tiền để Van Gaal đưa về nhiều tên tuổi

NGHE ĐỌC BÀI VIẾT:
 
 

315 TRIỆU BẢNG VÀ HƠN THẾ

Mới đây, phát biểu tại diễn đàn của NHM, PCT Ed Woodward đã đưa ra cam kết rằng M.U sẽ tiếp tục dành một ngân sách lớn cho chuyển nhượng. Việc trở lại Champions League hứa hẹn đem lại cho CLB gần 100 triệu bảng, tạo nên triển vọng về doanh thu. Vào năm ngoái, doanh thu M.U đạt 395,2 triệu bảng và nhiều khả năng vượt mốc 500 triệu bảng trong năm tài chính hiện tại, cho phép họ thực hiện các thương vụ “bom tấn”.
 
Rất nhiều lần, vị PCT nói về chính sách Galacticos. Những gì đã xảy ra cho thấy, đó không phải lời hứa hẹn suông. Trong 3 mùa giải gần nhất dưới sự điều hành của Woodward, Quỷ đỏ đã tiêu tốn 315 triệu bảng để mang về 20 gương mặt mới. Cuộc “truy quét” trên TTCN vẫn chưa dừng lại. Và mục tiêu tiếp theo của họ là những ai? 
 
Thời gian qua, M.U đã luôn theo đuổi Thomas Mueller. Thậm chí theo tiết lộ từ “cò” Giovanni Branchini, họ quyết có tiền đạo của Bayern Munich bằng mọi giá, vượt qua cả con số 71 triệu bảng từng đề nghị. Mặc dù chủ tịch của Karl-Heinz Rummenigge của Bayern nói rằng M.U chỉ lãng phí thời gian bởi Mueller không phải để bán, nhưng chính cầu thủ này thừa nhận vài ngày trước, “tiền đóng vai trò quan trọng khi đưa ra quyết định” và “lương ở Premier League quá hấp dẫn”. 
 
Neymar cũng là một cầu thủ từng được M.U liên hệ. Một cuộc đàm phán đã được tổ chức vào mùa Hè qua với mức chào giá 165 triệu bảng cùng lương 300.000 bảng/tuần. Sẽ không loại trừ khả năng Woodward sẽ quay lại thương vụ này một lần nữa, nhất là khi Neymar vẫn chưa gia hạn. Ngoài ra, Gareth Bale vẫn đang được theo dõi chặt chẽ bởi M.U. 2 mùa gần nhất, Woodward liên tục ghé thăm Madrid để thuyết phục chủ tịch Florentino Perez nhượng lại ngôi sao Xứ Wales.  
 
 

M.U CỦA NGÀY HÔM NAY

“Đôi khi bạn có một người hàng xóm ồn ào và không thể làm bất cứ điều gì với hắn. Cách tốt nhất là bật TV và vặn tiếng to lên”. Đó là những lời phàn nàn của Sir Alex Ferguson về Man City trong những năm đội bóng này tiêu tiền bạt mạng. Ông có quyền chỉ trích bởi Quỷ đỏ của ông không dùng tiền làm căn bản. Trong 26 năm gắn bó với Old Trafford, Sir Alex chi ra 546,5 triệu bảng cho mua sắm, trung bình 21 triệu mỗi mùa, đồng thời thu về 320 triệu từ việc bán đi. 
 
Vậy nhưng chỉ trong 3 năm qua, M.U ngốn trung bình 105 triệu/mùa và liên tục phá vỡ các kỷ lục chuyển nhượng. Trong Top 10 ngôi sao đắt giá nhất lịch sử đội bóng, 6 trong số đó đến thời “hậu Fergie”, bao gồm Di Maria (59,7 triệu bảng), Mata (37,1), Martial (36), Herrera (29), Fellaini (27,5) và Luke Shaw (27). Họ - chứ không phải Man City - mới là những kẻ ồn ào hiện tại. 
 
Sau những đổi thay, Quỷ đỏ đã hoàn toàn biến đổi. Không chỉ là phong cách, triết lý chơi bóng và tinh thần chiến đấu, họ cũng trở thành những kẻ yêu thích mua sắm xa hoa và hy vọng danh hiệu có thể mua được bằng tiền.  
 
Sir Alex từng tuyên bố: “Hãy cho tôi Zidane và 10 miếng gỗ, tôi sẽ vô địch Champions League”. Với Ed Woodward và Van Gaal, điều đầu tiên họ cần là 11 Zidane. Còn việc có lên ngôi ở Champions League hay không lại là chuyện khác. 
 
3 mục tiêu hàng đầu của M.U
Neymar (Barcelona)
Tuổi: 23
Lương hiện tại: 100.000 bảng/tuần
Phí chuyển nhượng dự kiến: 165-180 triệu bảng
 
Thomas Mueller (Bayern)
Tuổi: 26
Lương hiện tại: 110.000 bảng/tuần
Phí chuyển nhượng dự kiến: 70-80 triệu bảng
 
Gareth Bale (Real)
Tuổi: 26
Lương hiện tại: 300.000 bảng/tuần
Phí chuyển nhượng dự kiến: 75-90 triệu bảng
bongdaplus.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Porto 2-1 Chelsea: Mourinho nếm trái đắng ngày trở về

Chelsea bị Porto hành hạ khốn khổ trong ngày về của Jose Mourinho. Tuy nhiên, thất bại trên sân khách của The Blues chưa đau đớn và xấu hổ bằng việc Arsenal dù chơi hay hơn Olympiakos, nhưng vẫn thua xấu mặt vì những sai lầm của hàng thủ.

30/09/2015
Công Phượng được gọi bổ sung vào đội tuyển quốc gia

Không có tên trong danh sách triệu tập ban đầu song tiền đạo Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia lai) đã được LĐBĐ Việt Nam triệu tập lên đội tuyển quốc gia vào ngày 28-9.

29/09/2015
U19 Việt Nam mở màn vòng loại U19 châu Á bằng chiến thắng 3-1

Đội tuyển U19 Việt Nam đã giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 3-1 trước đối thủ Hong Kong, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn không vui với kết quả này.

29/09/2015
Thua Thái Lan 0-3, Việt Nam gần hết cơ hội dự sơ loại thứ 3 World Cup 2018

Được kỳ vọng sẽ đòi lại được món nợ để thua 0-1 ở trận lượt đi, song ĐT Việt Nam đã có một trận đấu thất bại toàn diện trước đẳng cấp vượt trội của người Thái và chấp nhận thua cuộc 0-3.

14/10/2015