Chợ vẫn họp đỉnh trời
Người gọi tôi: Cô bé ơi
Cho tôi tìm lại tuổi thơ xa rồi
Cải cay thì đã về trời
Chỉ răm ở lại
răm thời là tôi...
Giêng hai, mỗi độ giêng hai
Khau Vai lỡ hẹn
ai còn nhớ chăng?
Chuyến xe vạn lý nên gần
Người tặng tôi cả tình thân giữa đời...
Mẹ cha về cõi luân hồi
Vẫn còn để lại những lời...
khuyên răn
Tôi là con gái... tước lanh
Đan khăn, thêu áo quanh năm đợi người...
Xin đừng nghĩ xấu về tôi
Bởi tôi chẳng thể đáp đền
yêu thương
Hạnh phúc đâu có bình thường
Giống như nước uống, cơm ăn mỗi ngày...
Nhớ người đến cả phút giây
Cái đêm mưa ấy
tay cầm trong tay
Nụ cười, ánh mắt vẫn đây
Tôi - người tơ rối, gió vò rối tôi!
Nhớ thương chẳng nói cùng người
Yêu người chẳng thể phô ra với đời
Tôi là chiếc bóng...
Thế thôi!
Ngày mai chợ vẫn họp nơi đỉnh trời!
Khau Vai, 26/3
Ý kiến bạn đọc