Nghệ sỹ Ưu tú Ma Thị Nết hết mình vì nghệ thuật

11:48, 25/09/2019

BHG - Ngày 29.8, tại Nhà hát lớn (Hà Nội), diễn ra Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân (NSND), Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT) và vinh danh gần 400 nghệ sỹ trên cả nước. Trong danh sách ấy, chị Ma Thị Nết, Nghệ sỹ thuộc Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang vinh dự được đón nhận danh hiệu NSƯT. Mặc dù là danh hiệu cá nhân, nhưng chị là đại diện duy nhất của tỉnh Hà Giang có mặt tại buổi lễ để đón nhận danh hiệu cao quý đó. Những cống hiến, nỗ lực của chị cho nghệ thuật; đặc biệt là nghệ thuật dân tộc đã được đền đáp xứng đáng, nhân lên niềm tự hào về văn hóa, con người Hà Giang.

NSƯT Ma Thị Nết cùng những phần thưởng cao quý.
NSƯT Ma Thị Nết cùng những phần thưởng cao quý.

Chị Nết (sinh 1987) quê gốc Bắc Kạn. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông và không có ai theo nghệ thuật. Bố mất sớm, gia đình chỉ còn lại mẹ và 4 chị em. Năm 2007, với đam mê nghệ thuật và một phần muốn san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ; chị chọn học tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, chuyên ngành Múa. Biết con gái có năng khiếu và đam mê, mẹ chị ủng hộ hoàn toàn quyết định của chị. Sau khi ra trường, chị biểu diễn ở Nhà hát Dân gian 1 năm, sau đó “duyên nợ với người Hà Giang rồi mảnh đất Hà Giang; nên tôi đã chọn Hà Giang làm nơi lập nghiệp. Với tôi, Hà Giang mới là nơi thực sự đã giúp tôi phát triển sự nghiệp, văn hóa Hà Giang trở thành nguồn cảm hứng lớn cho những tác phẩm sau này của tôi” – chị Nết cho biết.

Công tác tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh với vai trò là diễn viên múa, biên đạo; suốt 13 năm, chị Nết luôn nỗ lực rèn luyện để không ngừng trưởng thành và sáng tạo trong sự nghiệp nghệ thuật; được đồng nghiệp yêu mến. Chị luôn coi Hà Giang là quê hương của mình để gắn bó. “Tỉnh mình còn nghèo nên diễn viên, nghệ sỹ trong đoàn cũng khá khó khăn. Mỗi cá nhân đều phải tự tập luyện, học văn hóa các vùng miền. Là tỉnh đa dân tộc, đa văn hóa; vừa là thuận lợi và cũng là khó khăn với chúng tôi trong diễn xuất và hoạt động nghệ thuật” – chị Nết cho biết thêm. Vốn là cô gái dân tộc Tày, nên khi thể hiện các bài múa, chị đều biểu diễn hết sức có hồn, lột tả được rõ nét văn hóa của đồng bào. Đến nay, với những cống hiến ở cả nội dung biểu diễn cá nhân và biên đạo đã mang về cho chị 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và nhiều giải thưởng, Bằng khen, Giấy khen khác. Những chắt chiu suốt hơn 10 năm của chị đã được ghi nhận, đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu NSƯT mà chị vừa được đón nhận.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nết cho biết: “Ở tỉnh ta, có rất nhiều nghệ sỹ có năng lực và cống hiến vì nghệ thuật dân tộc; nhưng tôi may mắn hơn vì những nỗ lực đã được công nhận. Danh hiệu NSƯT sẽ là động lực để tôi cố gắng hơn nữa, cùng với Đoàn Nghệ thuật của tỉnh cống hiến cho khán giả những tác phẩm hay, chất lượng hơn”. Được biết, hầu hết những tác phẩm chị Nết dự thi, biểu diễn đều thể hiện hồn người, hồn văn hóa Hà Giang. Có thể nói, đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của riêng chị; mà qua đó, còn thấy được văn hóa Hà Giang, con người Hà Giang vô cùng ưu tú.

Được hỏi về cảm xúc khi trở thành NSƯT trẻ nhất và duy nhất tại Hà Giang hiện nay, chị Nết không giấu được sự xúc động: “Khoảnh khắc được gọi tên ở Nhà hát lớn, niềm tự hào trong tôi trỗi dậy. Ở sân khấu hôm đó, khi các tỉnh bạn đều có rất đông nghệ sỹ được vinh danh, nhưng Hà Giang chỉ có một mình tôi là đại diện duy nhất; sau khi nhận danh hiệu, rất nhiều bạn bè các tỉnh đã đến chúc mừng. Có thể nói, danh hiệu là cá nhân đạt được, nhưng tôi thật lòng cảm ơn mảnh đất địa đầu nhiều khó nhọc đã nâng đỡ, rèn rũa để tôi có được vinh dự ấy”.

Danh hiệu là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến và tài năng nghệ thuật của các nghệ sỹ đã góp phần trực tiếp xây dựng nghệ thuật dân tộc. Tin rằng, với tài năng của mình, NSƯT Ma Thị Nết sẽ cống hiến hết mình cho nghệ thuật, là cầu nối đưa nghệ thuật Hà Giang đến với mọi miền Tổ quốc.

Bài, ảnh:  MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Thu vàng" ở Nấm Dẩn

BHG - Hàng năm, cứ vào dịp cuối tháng 9 đầu tháng 10, dọc theo Tỉnh lộ 178 qua địa bàn xã Nấm Dẩn (Xín Mần), những thửa ruộng bậc thang đang trong thời điểm chín vàng đẹp mắt, uốn lượn theo các sườn núi bên cạnh Thác Tiên – Đèo Gió, danh thắng bậc nhất của huyện Xín Mần.  

25/09/2019
Mèo Vạc: Trồng hoa Tam giác mạch phục vụ lễ hội

BHG - Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng đẹp, bà con nhân dân các xã, thị trấn huyện Mèo Vạc đã tích cực ra quân trồng hoa Tam giác mạch để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V, năm 2019. Theo kế hoạch, năm nay huyện Mèo Vạc trồng khoảng 50ha cây Tam giác mạch. Được chia làm 2 đợt, đợt 1 từ 20-22.9, đợt 2 từ 5-10.10. Toàn bộ diện tích được gieo trồng tại địa bàn thị trấn Mèo Vạc, các xã Tả Lủng, Pả Vi, Pải Lủng… 

23/09/2019
Chương trình nghệ thuật và Hội thi duyên dáng các dân tộc phía Tây của tỉnh

BHG - Tối 22.9, huyện Xín Mần tổ chức Chương trình nghệ thuật và trao giải Hội thi duyên dáng các dân tộc phía Tây tỉnh Hà Giang năm 2019. Đến dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh...

23/09/2019
Hội thi duyên dáng các dân tộc miền Tây tỉnh Hà Giang năm 2019

BHG - Nằm trong chuỗi các sự kiện Chương trình du lịch "Qua miền di sản ruộng bậc thang", sáng 22.9, tại huyện Xín Mần đã diễn ra Hội thi duyên dáng các dân tộc miền Tây tỉnh Hà Giang. Dự Lễ khai mạc có lãnh đạo Sở VH - TT&DL; Thường trực UBND huyện Xín Mần cùng đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ...

22/09/2019