LƯỢT ĐI VÒNG 1/8 CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA

Atletico 2-0 Real: ĐKVĐ sắp thành cựu vương

07:41, 08/01/2015

Không khí trong phòng thay đồ của Real Madrid đang trải qua những ngày đầu năm mới vô cùng u ám. Sau trận thua Valencia vài ngày trước, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti lại bại trận trong trận dery thành Madrid với Atletico.


Real Madrid hành quân tới sân Vicente Calderon để đá trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua với tinh thần không thực sự tốt khi mới nhận thất bại 1-2 trước Valencia ở La Liga, qua đó chấm dứt mạch 22 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, sự tự tin của các cầu thủ chủ nhà Atletico là có thừa. Đoàn quân của HLV Diego Simeone đã rút ngắn khoảng cách với chính Real xuống còn 1 điểm trong cuộc đua tới chức vô địch. Ngoài ra, "hiệu ứng" mang tên Fernando Torres cũng giúp các cầu thủ chủ nhà có được sự hưng phấn nhất định.

Ở trận đấu này, HLV Carlo Ancelotti của Real đã bất ngờ cất quân bài quan trọng nhất, Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, không vì thế mà sức mạnh của đội khách suy giảm bởi trên hàng công vẫn còn những cái tên sáng giá như Gareth Bale, Karim Benzema, James Rodriguez hay Isco. Về phía Atletico, tân binh Torres đã có cơ hội ra mắt NHM đội bóng sau quãng thời gian hơn 7 năm xa cách. Anh được bố trí đá cặp trên hàng công cùng Antoine Griezmann.

Bước vào trận đấu, cả 2 đội đều chủ động nhập cuộc rất nhanh. Đội khách Real là người tạo ra cơ hội ăn bàn đầu tiên, nhưng cú đánh đầu dũng mãnh của đội trưởng Sergio Ramos đã bị thủ môn Oblak xuất sắc cản phá ngay phút đầu tiên của trận đấu.

Real chiếm ưu thế nhưng không thể có được bàn thắng...

Sự cơ động của bộ ba tiền vệ Bale - James và Isco cùng lối chơi xông xáo của Benzema ở vị trí tiền đạo cắm khiến hàng phòng ngự của Atletico rất khó khăn trong việc theo kèm. Phút thứ 14, Bale đã có cú lắc đầu điệu nghệ đưa bóng bay vào góc xa, đáng tiếc là ngôi sao người xứ Wales đã mắc lỗi việt vị trong tình huống này.

Đó cũng là 2 cơ hội ngon ăn nhất của các cầu thủ Real trong hiệp thi đấu đầu tiên. Những phút còn lại, dù nắm quyền kiểm soát bóng lên tới 67%, nhưng nhà ĐKVĐ không thể tiếp cận được khung thành thủ môn Oblak. Về phía chủ nhà Atletico, việc không có "nhạc trưởng" Koke đã khiến những pha phản công nhanh của họ trở nên yếu đuối. Torres cô độc trên hàng công, không tìm được tiếng nói chung với người đá cặp. Cơ hội rõ ràng nhất của Atletico là tình huống Griezmann đối mặt với thủ môn Navas, nhưng cú đá ở góc hẹp của tuyển thủ Pháp đã bị người đồng hương Raphael Varane kịp thời ngăn cản.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Real vẫn là đội nắm quyền kiểm soát thế trận. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, lần lượt Isco và Bale có cơ hội mở tỷ số nhưng các cú dứt điểm đều không qua được hàng thủ thi đấu rất tập chung của đội chủ nhà.

... và bị trả giá bằng những tình huống chớp thời cơ của đội chủ nhà

Đang mải đẩy cao đội hình tấn công, Real đã bị dội một gáo nước lạnh khi đội trưởng Sergio Ramos phạm lỗi thô thiển với Raul Garcia trên vòng cấm, và một quả penalty cho đội chủ nhà. Trên chấm 11, Garica đã không mắc một sai lầm nào để mở tỷ số cho đội nhà ở phút 58.

Quyết tâm có được lợi thế trước trận lượt về, HLV Ancelotti đã tung Ronaldo vào sân thay cho James Rodriguez ở phút 62. Tuy nhiên, khi mà siêu sao người Bồ Đào Nha chưa kịp lên tiếng, Real đã nhận gáo nước lạnh thứ 2. Phút 76, xuất phát từ quả đá phạt góc của Koke, trung vệ Gimenez đã bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, bởi những phút còn lại Real dù liên tục dồn ép nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự quá chặt chẽ của Atletico. Đội bóng của HLV Diego Simeone đã giành được lợi thế rất lớn trước trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 16/1 tới đây. Trong khi đó, Real đang trải qua một cuộc khủng hoảng mini khi nhận 2 thất bại liên tiếp ở các giải đấu chính thức gần đây (3 trận nếu tính cả giao hữu).

Ở trận đấu diễn ra sớm nhất, Real Sociedad đã nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Villarreal. Trong khi đó, Valencia, đối thủ mới đánh bại Real Madrid đêm Chủ nhật vừa qua, tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 trước đội khách Espanyol. Đối thủ cùng thành phố Madrid, Getafe có trận hòa 1-1 trên sân của Almeria.

Kết quả các trận đấu diễn ra đêm qua:
Villarreal1-0 Real Sociedad
Atletico2-0 Real
Valencia2-1 Espanyol
Almeria 1-1 Getafe

Đội hình ra sân:
Atletico:Oblak; Gamez, Godin, Gimenez, Lucas, Mario, Gabi, Saul, Raul Garcia, Griezmann, Torres
Real:Navas, Varane, Ramos, Arbeloa, Marcelo, Khedira, Kroos, James, Bale, Isco, Benzema

bongdaplus.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xu hướng chuyển nhượng: Tăng mượn, giảm mua, tích cực đổi!
Điều kiện tài chính eo hẹp, cộng với những quy định ngặt nghèo trong luật Công bằng tài chính của UEFA, sẽ khiến cho các đội bóng tìm mọi cách để không phải tiêu tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông cần thiết nhưng đầy rủi ro sắp tới.
31/12/2014
Ánh Viên lần thứ hai liên tiếp là số 1 của năm
Lần thứ 2 liên tiếp, kình ngư Quân Đội Nguyễn Thị Ánh Viên đã được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của năm khi kết quả cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu năm 2014 được công bố vào sáng 31-12.
31/12/2014
Tiến hành bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2014
Chiều nay 30-12, tại Thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, đã đồng loạt diễn ra Lễ bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2014. Đây là hoạt động được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TTDL); T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam và Báo Thể thao Việt Nam tổ chức hằng năm.
31/12/2014
Sơ mi cho ngày hửng nắng
Áosơ micông sở nên được đổi tên thành “áo không mùa” bởi dù giữa những ngày đông này, bạn vẫn muốn được diện chúng đi làm. Sự nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu mà sơ mi mang lại khiến cho bạn nữ nào cũng vui lòng để chúng vào một góc trang trọng trong tủ đồ, chứ không cần phải bỏ ra, cất vào khi mỗi mùa kết thúc.
31/12/2014