Xuân vẫn tươi màu trên Cao nguyên đá
BHG - Dẫu rằng Tết Nguyên đán đã qua và các chương trình du Xuân cũng giảm dần bởi tất cả đều bước vào cuộc sống mưu sinh đầy hối hả. Nhưng với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thì ngỡ như mới “thức giấc” Xuân.
Trong những ngày đầu tháng 3 này, nắng Xuân ấm áp dần thay cho những ngày Đông mưa phùn, sương mù lạnh giá bao phủ. Những thửa ruộng nhuộm kín sắc vàng của hoa cải, màu trắng của hoa lê và rực hồng của hoa đào trên khắp “miền đá xám” đã và đang tô điểm cho Cao nguyên đá một sắc Xuân, một sức sống mãnh liệt. Mùa Xuân trên Cao nguyên đá Đồng Văn thức giấc với những mảng màu rực rỡ. Đây cũng chính là một trong những thời điểm mà du khách và các nhóm nhiếp ảnh đến với “Miền đá nở hoa”.
Khắp miền của Cao nguyên đá, từ xã Quyết Tiến (Quản Bạ) cho tới địa đầu Lũng Cú (Đồng Văn) du khách đều có thể dừng chân ngắm nhìn và lưu lại những bức ảnh đầy màu sắc đan xen trong nền trời xanh thẳm, những nếp nhà trình tường, những mái ngói “âm dương” nhuốm màu thời gian. Những điều vốn dĩ tồn tại bao đời của mảnh đất địa đầu Tổ quốc càng trở nên hấp dẫn, làm say mê biết bao lữ khách trong và ngoài nước khi đến với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Bên những mái ngói âm dương đầy rêu phong và cổ kính của thôn Lao Xa, xã Sủng Là (Đồng Văn) là những gốc lê, đào vươn lên tỏa sắc như chính những người dân nơi đây, đầy sự kiên cường và mãnh liệt nhưng vẫn chất phác, giản dị. |
Những loài cây mang tính đặc trưng của Cao nguyên như: Đào, lê, mận đều được tận dụng trồng xen kẽ khắp nơi. Từ bên hiên nhà, bờ rào, bìa rừng, bờ nương. Cao nguyên đá là bức tranh đầy màu sắc. |
Dù không còn “Sức nóng” như trong những ngày Tết Nguyên đán, nhưng vào những ngày cuối tuần Cao nguyên đá vẫn đang thu hút rất đông du khách thập phương đến nơi đây để lưu giữ lại những khoảnh khắc mùa Xuân Cao nguyên. |
Chùm ảnh của: Phi Anh
Ý kiến bạn đọc