|
Xín Mần
Xuân 2010
Đi trên con đường ngoằn ngoèo miền Tây qua cầu km 17,
Xín Mần hiện ra đưa tôi thoáng chút trở về kỷ niệm. Nhớ
nhất và cũng gian nan nhất lần đầu tôi vào huyện cũng
trên con đường này, nhầy nhụa, đi gần 2 ngày từ thị xã
Hà Giang mới đến thị trấn Cốc Pài, đó là mùa mưa năm
1998. Mới đó đã 11, 12 năm đi qua, giờ vào Xín Mần không
những con đường đã to, rộng, mà ngay cả các con đường đi
từ xã nọ sang xã kia, từ thôn này, đến bản nọ cũng đã
nối liền, không còn cách trở nữa. Trưởng phòng Công
thương huyện Xín Mần, Vũ Minh Hùng phấn khởi: Bước sang
năm 2010, Xín Mần có 12/19 xã đường ô tô đã rải nhựa và
186 thôn bản đã có đường về thôn, trong số đó trên 70%
số thôn bản có đường ô tô, toàn bộ hệ thống cầu cứng,
cầu treo bán kiên cố đã khơi thông toàn bộ hệ thống giao
thông ngoại tỉnh, nội vùng, có thể nói và khẳng định:
Xín Mần Xuân 2010 có ở tất cả các nẻo đường, các cây cầu
“hẹn niềm vui” cho các nam thanh, nữ tú đến tuổi cập kê
hẹn hò. Nhớ chút kỷ niệm cuối tháng 11.2009, khi 3 cây
cầu treo cuối cùng nối về làng Dao Phiêng Lang (Khuôn
Lùng) hay về Bản Vẽ; Bản Pó (Nà Chì) đồng bào nơi đây
vui mở hội, mở trâu ăn mừng, đêm về mở hội hát cọi, hát
lướn, nhảy lửa... làm đắm say biết bao du khách đến
làng. Ai đó đã từng nhận xét: Có về làng mới hiểu được,
biết được nét tinh tế trong đời sống văn hóa cộng đồng.
Điều đó càng tỏ hơn trong sinh hoạt làng xóm chính là sự
tương thân, tương ái, đoàn kết của đồng bào. Tại đó, mọi
đắng cay, ngọt bùi, đều được xẻ chia. Câu chuyện xóa 819
nhà tạm ở Xín Mần năm qua là sự thật rất đáng ghi nhận.
Tại xã biên giới khó khăn nhất huyện Xín Mần, đồng bào
giúp nhau bằng có gì, giúp nấy. Anh Vàng Văn Khón, Bí
thư Đảng ủy xã cho biết: Xã Pà Vầy Sủ có 7 thôn bản giáp
biên. Trông vào 7 thôn, thì cả 7 thôn toàn đá dựng
ngược. Đất canh tác ít, đường mới mở về thôn, kinh tế
còn chậm phát triển, nhưng đồng bào đã cùng với sự hỗ
trợ của Nhà nước đã XNT bằng công sức mỗi người, bằng
ngô gia đình có, lợn, gà tại chuồng mỗi nhà, đem đến các
nhà XNT để: Vừa giúp công, giúp cái ăn, làm nhà mới.
Xuân này, xã Pà Vầy Sủ, cũng như các xã khác trong
huyện, tất tật mọi hộ nghèo đều đã đón tết trong các
ngôi nhà mới. Bí thư Huyện ủy Xín Mần Dương Minh Hòa cho
rằng: Bước sang năm 2010, Xín Mần đã được “đặt trên”
đường ray chạy tàu, vấn đề là lái sao cho con tàu chạy
đúng đường ray, đúng tuyến để sớm cán đích “no ấm”.
Trung tâm thị trấn Cốc Pài Xuân này như vui hơn, hội
Xuân được mở khắp các thôn từ: Chúng Chải, đến xuôi Thầu
vào Na Sai (thôn vùng 3). Tại thôn Súng Sảng, vui hơn cả
là đội 2 thôn Lùng Sáng có 61 hộ, 375 con người mới hạ
sơn từ Suôi Thầu xuống xây dựng làng mới. Tháng 8.2008,
Xín Mần tổ chức di dời 33 hộ vùng sạt lở Đán Khao, xã
Bản Ngò; năm 2009, tháng 6 di dời 61 hộ từ Suôi Thầu về
Lùng Sáng. Các làng mới dựng lên được quy hoạch ngăn
nắp, có đường, điện, trường học, nhà trụ sở thôn, nước
sinh hoạt và trồng cấy. Kinh tế năm 2009 lại được mùa
với trên 30.000 tấn lương thực. Điện về trên 75% thôn
bản, đường dân sinh đến 186 thôn bản, trường học các cấp
từ: Mầm non, tiểu học, THCS và THPT có cả ở 19/19 xã,
thị trấn (2 trường PTTH là cấp III Cốc Pài – Nà Chì).
Cầu nối liền bản xa, xóm gần, chợ có 19/19 xã, trong đó
chợ Mốc 198 (Mốc 5) được đầu tư mở rộng, quy hoạch nâng
cấp “tầm quốc tế”. Theo đó là 19/19 xã đều có trạm y tế
2 tầng, các công trình nhà công vụ thôn đang được đầu tư
xây dựng bằng sự kết hợp “Nội lực địa phương, cộng sự
đầu tư của Nhà nước”. Hệ thống kênh mương, đập đầu mối,
kênh dẫn nội đồng đã phủ rộng diện tích canh tác giúp
dân “làm chắc - ăn chắc” một năm 2 vụ chính, 1 vụ phụ,
đưa năng suất cây trồng tăng, đảm bảo đời sống người dân
từng bước cải thiện, nâng cao. Trong các lĩnh vực xây
dựng cơ bản, công tác quy hoạch sử dụng đất đai được quy
hoạch, gắn phát triển đi đôi bảo vệ môi trường. Hàng năm
trồng trên 1.000 ha rừng. Quy hoạch vùng chè chất lượng
cao, vùng thảo quả, vùng suối, sông cho phát triển thủy
điện, gắn liền quy hoạch dân cư, tạo thành quy hoạch
tổng thể có tầm nhìn dài hạn cho phát triển kinh tế, an
sinh xã hội, đảm bảo cảnh quan, bản sắc dân tộc. Với 18
dân tộc anh em, mùa xuân ở Xín Mần như “nở rộ”… sắc màu
thổ cẩm và rộn ràng các làn điệu dân ca. Đến Xín Mần
không chỉ được xem, biết đến đội văn nghệ “Hương trà
miền Tây” mà còn được đắm mình trong các làn sáo Mông,
khèn lá La Chí, then, cọi của đồng bào Tày, Nùng, được
ngắm nhìn các thôn nữ miền sơn cước dạo hội, vui xuân.
Thưởng một chút rượu ngô Làng Táo ướp men rừng, nhấm
chút trà Chế Là thơm ngọt, hưởng thêm chút mật ong rừng
Chí Cà, hay ăn chút bánh chưng xanh gạo nếp cái Quảng
Nguyên, tham quan nghiên cứu Bãi đá cổ Nấm Dẩn, di tích
Quốc gia được bảo tồn. Không dừng lại ở đó, trong lúc
men xuân ngây ngất, tôi ghé thăm rừng nguyên sinh hàng
ngàn ha Đèo Gió, xem Thác Gió ủ mình trong rừng già, rồi
chợt nhớ, chợt mường tượng về cảnh Tiên giáng trần trong
các chuyện, giai thoại, huyền thoại, để rồi như yêu hơn,
mến hơn con người, sông núi miền Tây nơi đầu nguồn sông
Chảy.

Cắt băng khánh thành cầu về bản ở xã Khuôn Lùng.
Đi cùng anh Hà Xuân Bình, Chủ tịch UBND huyện về thôn
Lùng Sáng tâm sự: Trưởng thành từ anh lính biên giới, đi
qua nông – lâm nghiệp, rồi lên làm quản lý mới thấu cái
khó ở Xín Mần, mới hiểu nông nghiệp, nông dân, nông thôn
miền Tây. Nghị quyết 30a là cơ hội lớn để Xín Mần hết
nghèo. Mới đó, Xín Mần nhận được sự hỗ trợ tích cực của
tập đoàn Ngân hàng Liên Việt, của Tổng Công ty Hàng Hải
Việt Nam, đây là “đòn bẩy” tích cực để Xín Mần bước vào
trang mới của sự phát triển bền vững. Lấy nông nghiệp,
nông thôn làm trọng tâm để thúc đây sản xuất hàng hóa.
Lấy giáo dục - đào tạo làm “chìa khóa” để “mở cửa” công
nghệ, cũng như áp dụng tiến bộ KHKT vào đời sống, sản
xuất. Lấy sức dân để xây dựng hạ tầng, làm các công
trình “Đại đoàn kết” và qua đó cũng là nơi tụ hội của
sức mạnh dân tộc, sức mạnh Xín Mần để đi lên.
Trong lúc vui trao đổi, lão nông Giàng Sao Lềnh, thôn
Lùng Sáng, làng mới hạ sơn, đã mang ra chai rượu ngô,
chắt ra 1 cái bát sành to: “Ta uống chung một bát cũng
là chung sức, chung lòng với nhau để cho Tết này vui,
Tết sau còn vui hơn nữa…”. Tình người ấm áp là không khí
đầu năm 2010 ở Xín Mần trong mùa Xuân này.
Bài, ảnh: Nguyễn Hùng |