|
Canh dần- Canh hổ
Ngày cuối năm, trả xong học sinh, Sửu và Dần là giáo
viên mầm non ngồi tào lao:
- Này, năm Canh Dần cậu định làm gì?
- Tớ định đẻ...
- Đẻ... lại đẻ... cậu đẻ chưa đủ à?
- Chưa...
- Thế đứa lớn bao nhiêu tuổi?
- Cần gì phải hỏi, người “ham vọng” như cậu thì cứ theo
câu ca mà tính: “Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân- Đẻ vào giờ
Dần thì “phải” làm quan”. Vậy nên tớ chơi cả hai cho
chắc ăn, đứa lớn quan lớn, đứa nhỏ quan nhỏ...
- Nhưng năm nay là năm Canh Dần, khéo không lại đi “canh
Hổ” như tớ với cậu thôi....
Sửu
Dần
Phát địa
Ông Kỷ là bảo vệ cơ quan, vừa đi vừa hát vang: “... Ơi
cô gái tuổi Canh Dần, em có còn mặc áo tứ thân - Ơi cô
gái thôn Tương Bần, em có còn hát điệu trống quân...”.
Cô Canh đi đâu về mải suy nghĩ gì mà hai người va vào
nhau ngay bậc thềm:
- Cái bác này...
- Bác làm sao, bác đang vui, rất vui...
- Bác vui gì vậy?
- Vui vì bác chưa có quyết định hưu mà lại có quyết định
bổ nhiệm rồi.
- Bác được bổ nhiệm làm gì vậy?
- Làm quan! Bác đã bảo rồi, cái tuổi Canh Dần của bác
không “canh” thì cũng “quan” mà. Sáng nay tay tổ trưởng
tổ hưu trí bảo bác: Bác về nhanh nhanh giúp em một tay,
bác làm phó cho em vì tổ hưu xóm mình nhiều việc quá.
Cô Canh há mồm...
Kỷ Canh
Toàn nhà báo
Trong cuộc thi chung kết sắc đẹp ở địa phương, một phóng
viên trẻ được Tòa soạn cử đến tận nơi theo dõi chụp ảnh,
viết bài. Gặp BTC cuộc thi, phóng viên giới thiệu:
- Tôi là Toàn nhà báo, được cử đến theo dõi cuộc thi và
phỏng vấn người đoạt giải cao nhất... Rất mong được BTC
giúp đỡ.
BTC hết sức vui mừng vì cuộc thi của mình có cả nhà báo
đến đưa tin tuyên truyền và tạo mọi điều kiện giúp đỡ
phóng viên Toàn tác nghiệp. Kết thúc cuộc thi, Trưởng
BTC dặn thí sinh đoạt giải Nhất:
- Sau khi nhận giải, cô chuẩn bị gặp Toàn nhà báo để trả
lời phỏng vấn nhé.
Thí sinh ngại ngần: Dạ, gặp một nhà báo em đã ngại rồi,
gặp toàn nhà báo, đông thế em sợ lắm!...
An Dương
Hết phim mất rồi
Phóng viên ảnh trên đường tác nghiệp ở vùng cao, trên
đỉnh Mã Pì Lèng, anh mải mê hết chụp đỉnh núi đá mây mù
lại chụp dòng sông Nho Quế xa tít tắp. Đang thả hồn mình
vào những khoảnh khắc hết kiểu ảnh này đến kiểu ảnh
khác, bỗng có đám trẻ chăn dê hốt hoảng chạy đến gọi:
- Chú ơi, mấy con dê nhà cháu ngã núi, không lên được,
chú giúp chúng cháu với.
Anh phóng viên ảnh, xuýt xoa tiếc rẻ:
- Ôi, thật tiếc quá, hết phim mất rồi!
Gia Bảo
|