|
Bước chân người lính
Nguyên Bình (Toà án nhân dân huyện Đồng Văn)
Nắng đến gần trưa mới tỏ
Sương mù ủ trắng mùa đông
Bước chân dẫm gầy đá núi
Cổng trời, phên dậu đường biên
Đêm qua nằm mơ con khóc
Giật mình thương vợ nhiều hơn
Việc nhà thay chồng gánh hết
Nhọc nhằn chai sạn bàn tay
Đêm nay tuần tra biên giới
Sương mù vẫn trắng trời đông
Đồng đội ghé tai nói nhỏ:
“Anh ơi, em được làm cha”
Thêm một người nữa như em
Việc nhà thay chồng gánh vác
Sớm hôm không lời than thở
Bàn tay chai sạn thời gian
Đêm nay tuần tra biên giới
Chắc rằng nơi ấy hậu phương
Việc nhà chưa cho em ngủ
Em đùa, thức để nhớ anh
Đêm nay tuần tra biên giới
Bước chân in hạt sương đêm
Mắt em in hình đất nước
Ôm người cho thỏa nhớ mong.
|