Trang chủ

Báo Hà Giang điện tử: Kính chúc bạn đọc năm mới an khang, thịnh vượng!

 

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng trồng cây lưu niệm tại huyện Xí Mần tháng 2.2009.

Đường lên Cao nguyên đá.

Trước trang vở mới.

 

 

Điện lực Hà Giang trưởng thành theo năm tháng

Vào năm 1960, giữa lúc cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đang ở thời kỳ khốc liệt, Nhà máy điện Hà Giang được ra đời, là tiền thân của Điện lực Hà Giang sau này. Nhớ lại một thời kỳ đầy khó khăn gian khổ, nhưng cũng rất tự hào vì cán bộ, công nhân viên Điện lực trải qua nhiều thế hệ đã vượt qua mọi thử thách hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao. Từ khi chỉ là những trạm máy phát Diesel cung cấp điện phục vụ nhiệm vụ chính trị tại trung tâm các huyện, cho đến khi đất nước thống nhất, rồi những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, chỉ với các trạm Diesel và các trạm thủy điện nhỏ nhưng tập thể cán bộ, công nhân ngành Điện với phương châm hành động “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu” đã nỗ lực, kiên cường, luôn đảm bảo duy trì dòng điện phục vụ cho các hoạt động sản xuất và chiến đấu…

Đồng Chí Hoàng Văn Thiện, Giám đốc Điện lực tỉnh phát biểu tại Lễ ngăn dòng công trình Thuỷ điện Sông Miện. Ảnh: Đức Dũng

Năm 1991, cùng với việc tái lập tỉnh Hà Giang, Điện lực Hà Giang được thành lập. Lúc đầu, chưa có điện lưới quốc gia, tập thể cán bộ, công nhân Điện lực Hà Giang lại phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ máy Diesel có tổng công suất chưa đầy 1.000kw, đồng thời khôi phục, nâng cấp lại các nhà máy thủy điện nhỏ, hệ thống lưới điện, các trang thiết bị đã cũ kỹ, xuống cấp do thời gian và chiến tranh tàn phá để nhanh chóng đảm bảo nguồn điện cung cấp cho các huyện, thị đáp ứng cơ bản những yêu cầu về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Năm 1995, được sự đầu tư của Nhà nước, trạm điện 110 Hà Giang và đường dây 110 KV Hà Giang – Yên Bái được xây dựng hoàn thành và đi vào vận hành, kể từ đây Hà Giang chính thức có điện lưới Quốc gia. Cán bộ, công nhân Điện lực Hà Giang lại tiếp tục vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển trong một thời kỳ mới, đưa “Dòng điện, nguồn ánh sáng của Đảng và Bác Hồ” đến với đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu của tỉnh. Một Hà Giang với những phong cảnh hùng vĩ song cũng hết sức hiểm trở và khó khăn do địa hình chia cắt mạnh, nhiều núi cao vực sâu, sông lớn thực sự đã bị chinh  phục bởi những khối óc, bàn tay, bởi sự đoàn kết, sáng tạo của những cán bộ, công nhân Điện lực Hà Giang. Chỉ sau 1 năm, dòng điện Quốc gia đã vươn tới 6 huyện, gồm 44 xã trong tỉnh. Sau 10 năm, vào năm 2006, Điện lực Hà Giang đã là đơn vị đầu tiên trong 6 tỉnh biên giới phía Bắc đạt 195/195 xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia. Đến nay, số hộ dùng điện đã tăng hàng chục lần so với thời kỳ đầu khi tỉnh mới tái lập. Sự tăng trưởng này đã góp phần quan trọng làm thay đổi căn bản cuộc sống của người dân ở các vùng nông thôn Hà Giang, đóng góp tích cực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.

Công trường thi công Nhà máy Thủy điện sông Miện (Quản Bạ) trong ngày ngăn sông. Ảnh: Giang Sơn

Là thành viên của Công ty Điện lực I - đơn vị “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới, ngày nay, trên 130 cán bộ, công nhân được trẻ hóa, có trình độ cao của Điện lực Hà Giang đang tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao, cống hiến hơn nữa tạo những điều kiện thiết yếu cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đồng thời góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Một mùa Xuân mới lại về, từ những tấm Huân chương Lao động cao quý đã được Đảng, Nhà nước trao tặng, Điện lực Hà Giang đã ghi thêm vào lịch sử truyền thống của ngành mình một mốc  son mới đầy phấn khởi và tự hào.

Minh Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

Bác Hồ tham gia tết trồng cây tại Bất Bạt, Hà Tây 1969.

Hà Giang nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 14.

 

Mái ấm đón mùa xuân về.

 

 

Hiệu quả từ mô hình giáo dục nội trú dân nuôi

 

Long lanh ý Đảng lòng dân nơi đất "khát".

Bà con phấn khởi lấy nước ở hồ Ha bu đa, xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn).

Hát ống.

Các chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng nữ sinh trường DTNT trao đổi kinh nghiệm học tập.

 

Trụ sở tòa soạn : số 5, đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang
Giấy phép xuất bản số: 27/GP-BC ngày 29 tháng 01 năm 2007
Điện thoại : (02193) 861831 - 866589
; Fax : 02193. 868960
Email :
baohagiang@vnn.vn : Website : http://www.baohagiang.vn