|
Đảng,
Bác và mùa Xuân đất Việt
Cứ mỗi độ Xuân về, Tết đến, trong lòng mỗi chúng
ta lại ngập tràn niềm vui và những ước mơ. Nhưng
để có một mùa Xuân tươi đẹp, 365 ngày qua của
năm 2008, chúng ta đã phải trải qua thăng trầm
của khách quan và cả chủ quan, có những lúc
tưởng chừng như khó vượt nổi? Mùa Xuân này, đất
nước ta chào đón Xuân Kỷ Sửu trong không khí
tưng bừng chứa chan nguồn vui và niềm tin của
người chiến thắng. Bởi đất nước ta đã vượt qua
những thử thách cam go lớn nhất trong gần 20 năm
qua. Đó là nền kinh tế thế giới, đứng đầu là Mỹ
tiếp tục suy giảm, đồng đô la tụt giá nặng nề,
sự khủng hoảng tiền tệ đó đã ảnh hưởng dẫn đến
lạm phát trên quy mô toàn cầu. ở Việt Nam, thiên
tai bão lụt xảy ra nghiêm trọng ở miền Trung,
Nam Bộ và lụt lớn ngay cả ở thủ đô Hà Nội. Một
số bệnh dịch về người và gia súc, gia cầm tái
phát..., khó khăn chồng chất khó khăn. Đời sống
của đại bộ phận người lao động, nhất là người ăn
lương... bị ảnh hưởng giảm sút... Bên cạnh đó,
tình hình lạm phát tăng cao, giá cả thị trường
“leo thang” chóng mặt. Trước thách thức lớn như
vậy, với bản lĩnh của một Đảng cầm quyền - Đảng
Cộng sản Việt Nam, được soi sáng bởi tư tưởng Hồ
Chí Minh và với kinh nghiệm tuyệt vời, Đảng ta
đã lãnh đạo đất nước, từng bước vượt lên, vững
tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, băng
qua sóng dữ, đưa nhân dân đến bến bờ hạnh phúc.
Sự bình yên về chính trị, ổn định về KT - XH,
đời sống nhân dân được cải thiện. Phải chăng đó
là một kỳ tích của Đảng ta. Năm 2008 có thể nói
là một năm thắng lợi to lớn của Đảng.
Mỗi bước đi của đất nước, sự chuyển mình của dân
tộc đều gắn liền với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Từ
ngày có Đảng, Đảng ta được Bác Hồ sáng lập và
rèn luyện, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác -
Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Đến khi
Bác Hồ đi xa, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin
và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho
đường lối cách mạng xây dựng CNXH. Đảng và Bác,
Bác và Đảng là kết tinh của dân tộc Việt Nam.
Tuy Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức của
Người mãi mãi là tấm gương cho mỗi người dân
Việt Nam noi theo học tập. Cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
do Đảng ta phát động đã được 2 năm và thu được
thắng lợi rất to lớn. Bởi tên của Người, tấm
gương của Người, đạo đức, tác phong, việc làm
của Người là sự thể hiện phẩm chất của một người
Việt Nam cao quý nhất. Người không chỉ được nhân
dân Việt Nam từ người già đến thiếu niên, nhi
đồng gọi bằng Bác, mà cả những công dân nước
ngoài, trên thế giới cũng gọi “Bác Hồ, Cụ Hồ Chí
Minh” với tấm lòng thành kính. Cuộc thi kể
chuyện về tấm gương của Bác Hồ đã được toàn
Đảng, toàn quân, toàn dân hưởng ứng nồng nhiệt.
Trên khắp đất nước, từ trường học tới cơ quan,
đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, xí
nghiệp, công nông trường, khu phố, thôn xóm, từ
thành thị về nông thôn... Chúng ta được chứng
kiến hàng trăm cuộc thi kể chuyện về Bác, nhiều
câu chuyện cảm động mà người nghe không cầm nổi
nước mắt, bởi Bác Hồ không xa lạ, mà Bác là:
“Cha, là Bác là Anh”.
Mùa Xuân này, Bác đã đi xa 40 năm, nhưng hình
ảnh Bác - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam
luôn và mãi mãi trong con tim mỗi người. Con
đường cách mạng mà Đảng, Bác chỉ lối dẫn đường,
Đảng ta, nhân dân ta đã và đang, mãi mãi đi
theo. Nói đến Đảng Cộng sản Việt Nam là nói đến
Bác Hồ và đất nước Việt Nam. Cái tên “Việt Nam -
Hồ Chí Minh” đã trở thành thân quen và kính
trọng của bạn bè thế giới. Việt Nam hôm nay đã,
đang và sẽ là điểm đến an toàn, hấp dẫn của
khách quốc tế. Bởi Việt Nam là đất nước yêu hòa
bình, mến khách. Đặc biệt Việt Nam là một đất
nước chính trị ổn định. Đó là niềm tự hào lớn
lao của người Việt Nam.
Mùa Xuân lại về trên đất nước Việt Nam. Đón chào
Xuân mới năm 2009, mỗi chúng ta hãy là một bông
hoa thơm trong rừng hoa đất nước, kính dâng lên
mừng Đảng ta 79 tuổi, mừng kỷ niệm 119 năm Ngày
sinh của Bác Hồ và 64 năm cách mạng Tháng Tám
thành công và Quốc khánh mồng 2.9. Là người Việt
Nam, những con Hồng cháu Lạc, dù ở 5 châu 4
biển, sẽ không thể nào quên những con số lịch sử
đó, như máu thịt của mình. Chúng ta hãy làm tất
cả cho mùa Xuân đất Việt mãi xanh tươi, đời đời
bền vững.
Đặng Quang Vượng
|