|
Lung linh sắc màu thổ cẩm
Xuyên qua những lớp sương mù đặc quánh, bỏ lại
phía sau những cung đường quanh co, uốn lượn,
vượt lên cổng trời Quản Bạ, chúng tôi đến vùng
quê của những sắc màu thổ cẩm Lùng Tám khi ánh
nắng mặt trời ấm áp vừa vươn khỏi ngọn núi. Sau
mấy ngày mưa ẩm, lạnh, tiết trời đang ấm trở
lại. Dọc con đường dẫn vào trung tâm xã, chúng
tôi bắt gặp những sắc màu thổ cẩm rực rỡ giữa
vùng rừng núi. Cái rét se sắt vùng cao càng làm
cho đôi má người con gái thêm ửng hồng và sắc
màu thổ cẩm càng tôn thêm vẻ đẹp của các sơn nữ.
Vẻ đẹp từ những thớ vải, từ những đường nét hoa
văn tinh sảo trên chất liệu thổ cẩm làm chúng
tôi như lạc vào miền cổ tích, mọi vật xung quanh
đều tan biến, chỉ tồn tại những khung dệt vải và
những người phụ nữ Mông cần mẫn bên khung cửi.
Đang mải mê trong sắc màu thổ cẩm, chúng tôi bị
kéo về thực tại khi anh Hạng Dương Thành, Chủ
tịch UBND xã Lùng Tám, vỗ nhẹ vào vai và nói:
“Thổ cẩm là báu vật của Lùng Tám. Khắp vùng cao
Hà Giang, chỗ nào người Mông sinh sống, ở đó có
thổ cẩm nhưng để sản phẩm thổ cẩm được gìn giữ,
phát huy và toả sáng thì hiện chỉ duy nhất ở
Lùng Tám làm được”. Câu nói của anh đã đưa chúng
tôi trở về thực tại của các làng nghề truyền
thống trên vùng cao này.

Truyền nghề cho thế hệ
sau
Đã nhiều năm gắn bó với vùng cao, đến nhiều vùng
đồng bào dân tộc, tìm hiểu về những nét văn hoá
đặc trưng, sự độc đáo trong các lễ hội, sinh
hoạt truyền thống, chúng tôi nhận thấy sự giao
thoa rất lớn giữa các nền văn hoá. Cuộc sống
hiện đại với các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền
đang len lỏi vào từng ngõ ngách của xóm núi và
nó nhanh chóng được các chàng trai, cô gái bản
đón nhận. Sự giao thoa đó khiến con người năng
động hơn, nhưng một khía cạnh nào đó nó lại làm
mất đi những giá trị văn hoá độc đáo trong sinh
hoạt hàng ngày. Nhiều nghề truyền thống, nhiều
nét đẹp văn hoá, tập tục sinh hoạt hàng ngày
đang dần bị mai một. Trước đây, công việc thường
xuyên của người phụ nữ là thêu thùa, dệt vải,
khi về nhà chồng họ thường đem theo khăn, áo, vỏ
chăn do chính tay mình làm. Nhìn vào những sản
phẩm đó, người ta sẽ nhận biết được sự khéo léo,
tinh tế của người phụ nữ. Vì vậy, ngay từ nhỏ,
các bé gái vùng cao đã được mẹ dạy cho nghề thêu
thùa dệt vải. Nhưng nay cuộc sống đã khác nhiều,
suy nghĩ của người vùng cao cũng thoáng hơn,
thì chính người con gái sinh ra, lớn lên ở bản
nhưng không phải ai cũng biết thêu thùa, dệt
vải. Thay vì phải dành nhiều thời gian quay lanh
dệt vải, người phụ nữ muốn có bộ trang phục, chỉ
cần xuống chợ, vải nhập ngoại được sản xuất hàng
loạt theo công nghệ hiện đại do các thương nhân
Trung Quốc cung ứng bán tràn ngập khắp chợ phiên
vùng cao. Từ đó, hình ảnh người phụ nữ miệt mài
bên khung dệt vải cũng ít dần đi.
Ai cũng hiểu rằng nghề truyền thống của cha ông
cần phải gìn giữ nhưng để làm ra sản phẩm theo
đúng quy trình mất rất nhiều thời gian, công sức
trong khi đó nỗi lo cơm áo, gạo tiền luôn đè
nặng, người dân không thể mất hàng tháng để dệt
được mét vải thổ cẩm nhưng giá bán không được
bao nhiêu. Để giữ được nghề, trước hết người dân
làng nghề phải sống được bằng chính nghề của họ.
Từ nhận thức đó, Lùng Tám đã quyết tâm khôi phục
lại nghề truyền thống. Với quyết tâm làm sống
lại nghề truyền thống của cha ông, năm 2001 HTX
Lanh truyền thống được ra đời. Lúc đầu, HTX tập
hợp xã viên là những người lớn tuổi trong thôn,
có hiểu biết về nghề dệt thổ cẩm. Sau đó, xã
viên được mở rộng, đảm trách từng công đoạn theo
chu trình khép kín từ cung cấp sợi lanh, thuốc
nhuộm tự nhiên và dệt vải, thêu hoạ tiết trên
thổ cẩm. Ông Sùng Mí Quả, Chủ nhiệm HTX lanh
truyền thống, cho biết: Các sản phẩm thổ cẩm của
HTX được thực hiện theo đúng công đoạn và phương
pháp kỹ thuật truyền thống. Các công đoạn từ khi
thu hoạch lanh, tuốt và ngâm sợi thực hiện theo
đúng quy trình, thời gian quy định. Khâu nhuộm
vải là công đoạn khó, có tính quyết định đến sự
bền, đẹp của màu sắc thổ cẩm. Chất liệu màu dùng
nhuộm vải hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên là
lá cây rừng. Với tài của các nghệ nhân, các
loại lá cây, củ trên rừng được pha thành những
gam màu đặc trưng, sắc nét, vải lanh được ngâm,
hấp trong thuốc nhuộm và trải qua công đoạn phơi
cầu kỳ nên màu rất bền, sáng, đẹp. Sự độc đáo từ
chất liệu lanh và sắc màu rực rỡ, thổ cẩm Lùng
Tám đã được khách hàng ưa chuộng, sản phẩm làm
ra không đủ cung cấp cho thị trường. Thời gian
đầu, các sản phẩm của HTX chủ yếu xuất thô cho
đầu mối tiêu thụ, sau đó HTX đã nhận hợp đồng
gia công, hoàn thiện sản phẩm theo mẫu phía đối
tác yêu cầu nên giá thành sản phẩm và ngày công
lao động của xã viên được nâng lên rất nhiều,
những chiếc khăn, túi, quần áo được làm từ sản
phẩm lanh Lùng Tám đã có mặt ở nhiều nước trên
thế giới.
Vừa đưa chúng tôi đi thăm khu vực sản xuất của
HTX, ông Hạng Dương Thành vừa cho biết: Nhờ có
làng nghề thổ cẩm truyền thống nên du khách đến
với Lùng Tám ngày càng nhiều, đặc biệt là khách
quốc tế. Để làng nghề phát triển, xã đang triển
khai nhiều biện pháp đưa Lùng Tám trở thành điểm
du lịch cộng đồng lý tưởng. Du khách đến với
Lùng Tám sẽ được trực tiếp tham gia vào các công
đoạn của quá trình tạo ra sản phẩm từ khâu trồng
lanh, tuốt lanh, hái lá cây về chế thành thuốc
nhuộm, dệt vải và may thành sản phẩm hoàn
chỉnh... Điều này sẽ góp phần tôn vinh những nét
đẹp của làng nghề và những sắc màu thổ cẩm sẽ
toả sáng lung linh.
Tiến
Chiến |