.

Xuân này vui hơn

Đúng là Xuân này đã vui, vui hơn nhiều so với một vài Xuân trước! Không vui sao được khi bằng nội lực tự thân và sự giúp đỡ hiệu quả của Đảng và Chính phủ, Hà Giang đã bước đầu giải quyết được những khó khăn, ách tắc to lớn ngáng trở bước đường đi tới của một tỉnh nghèo đang quyết tâm vượt qua vô vàn khó khăn để đi lên cùng cả nước.

Nhìn lại kết quả của năm qua, chúng ta vui mừng nhận thấy KT-XH đã có những bước đi đúng hướng, vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,8%, cơ cấu có sự chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng, nguồn lực của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41% xuống còn 35,5%; 6.318 hộ với trên 3 vạn người đã chia tay với mái nhà tạm bợ để sống trong căn nhà vững chắc, bình yên; 596 tỷ đồng đã được giải ngân cho 16.600 hộ, trong đó có 11.000 hộ nghèo vay làm vốn, tạo cú hích quan trọng cho bà con thực hiện xóa đói giảm nghèo. Và nỗi lo ngàn đời luôn đè nặng lên cuộc sống của bà con 4 huyện vùng Cao nguyên đá: Thiếu nước sinh hoạt và sản xuất đã bước đầu tìm được hướng giải quyết - 30 hồ treo chứa nước mưa, nước nguồn tại chỗ sẽ được khảo sát và xây dựng tại các địa điểm phù hợp nhất của vùng cao nguyên khô khát. Đặc biệt đã bố trí trả được hơn một nửa số nợ đọng vốn trong đầu tư xây dựng CSHT từ các năm trước dồn lại. Những kết quả quan trọng trên cùng với rất nhiều tín hiệu vui khẳng định sự khởi sắc, hồi phục của KT-XH và đời sống nhân dân trong tỉnh, tạo tiền đề vững chắc cho Hà Giang bước sang năm mới.

Năm mới 2008 - năm bản lề quyết định việc thực hiện các mục tiêu do Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo và quản lý, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút nguồn lực đầu tư, tăng tốc phát triển KT-XH”. Nhiệm vụ của năm 2008 đặt ra cho chúng ta rất nhiều nội dung phải giải quyết, đó là các yêu cầu về phát triển KT-XH và đời sống nhân dân; làm ra và kiếm tìm các nguồn vốn để trả nốt phần nợ đọng xây dựng cơ bản; rồi trách nhiệm giữ gìn “phên dậu” của Tổ quốc suốt một dải biên cương. Những nhiệm vụ nặng nề đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang phải bền tâm vững trí, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo khai thác hiệu quả nhất nội lực của mình để tạo nên sự đột phá đi lên. Năm nay, Xuân Mậu Tý đến sớm hơn với vùng cực Bắc. Thành quả của năm cũ cùng với nhiệm vụ nặng nề của năm mới tạo nên sự thúc giục đối với guồng quay của đất trời và lòng người nơi đây. Một năm mới lại bắt đầu, mùa Xuân cùng niềm vui như hòa quyện tạo nên sức mạnh và lòng quyết tâm cho Hà Giang tiếp tục vững bước trên con đường lớn: Vượt khó thoát nghèo, xây dựng quê hương giàu mạnh.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      Hà Giang