Gieo những mầm xuân cho đời.

“Trên những nẻo đường của Tổ quốc xinh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người, bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân...”. Mỗi khi lời ca đó vang lên, trong mỗi người may mắn được cắp sách đến trường, được sống những ngày tươi đẹp, hồn nhiên của tuổi học trò đều trào lên niềm xúc động. Cuộc đời mỗi người luôn bôn ba theo dòng chảy và toan tính mưu sinh, những bộn bề của cuộc sống khiến nhiều điều nhanh phai mờ trong trí nhớ nhưng hình ảnh thầy, cô giáo, người nâng cánh ước mơ từ thời thơ ấu thì khó có thể quên. Không biết từ bao giờ, tôi đã yêu, đã quý từng giảng đường của ngôi trường Sư phạm, dù tôi không học ở đó. Mỗi khi có dịp đến trường CĐSP Hà Giang, được đi trên hành lang dẫn vào giảng đường là cảm thấy niềm vui tràn ngập cứ như được trở về những ngôi trường xưa, gặp các thầy, cô giáo cũ thân yêu. Thầy, cô của tôi đến từ những giảng đường sư phạm đã trang bị cho tôi hành trang vững chắc để bước vào đời. Và cũng từ giảng đường sư phạm này, biết bao nhà giáo đã lên đường, không ngại khó khăn gian khổ, không tiếc tuổi thanh xuân, sẵn sàng mang tri thức, ánh sáng văn minh đến với mọi người, mọi miền quê. Mỗi mùa xuân đến, những thầy, cô ở ngôi trường Sư phạm lại thêm một tuổi, trên mái tóc lại điểm thêm nhiều sợi bạc, vết bụi thời gian in hằn trên trán. Nhưng ai cũng thấy vui, bởi lẽ mỗi năm mình đã góp phần đào tạo được nhiều nhà giáo tương lai, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của tỉnh.

Hôm nay, khi nền kinh tế của tỉnh đã có bước tiến đáng mừng, cuộc sống được nâng lên nhưng chúng ta không thể nào quên những ngày gian khó. Những ngày đó mới chỉ cách đây hơn chục năm. Ngày mới tái lập tỉnh, Hà Giang muôn vàn khó khăn. Ngành Giáo dục của tỉnh cũng gánh chung những khó khăn đó. Mạng lưới trường, lớp chưa phát triển, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường thấp. Nhiệm vụ đặt ra là phải đẩy mạnh phát triển giáo dục, coi đây là nền tảng của sự phát triển. Theo tiếng gọi của Đảng, nhiều giáo viên từ các tỉnh miền xuôi đã tình nguyện lên công tác nhưng chưa đáp ứng đủ và trường Sư phạm tỉnh gánh trên vai trách nhiệm đào tạo, bổ sung nguồn giáo viên cho tỉnh. Các ngành đào tạo mới được mở, giáo viên được cử đi đào tạo sau Đại học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua nhiều năm phấn đấu, trường CĐSP Hà Giang liên tục phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Các thầy, cô giáo được đào tạo từ mái trường CĐSP Hà Giang đã góp sức đưa tỉnh ta hoàn thành mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục. Sau nhiều nỗ lực, tỉnh đã hoàn thành phổ cập Tiểu học, chuẩn bị công nhận phổ cập THCS và đang thực hiện đề án phổ cập THPT. Hiện cả nước đang quyết tâm thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong ngành Giáo dục. Và chúng ta hiểu muốn có trò giỏi, trước hết phải có thầy, cô giỏi, muốn hình thành được nhân cách, đạo đức của học trò, trước hết những thầy, cô giáo phải có tâm trong sáng, có tấm lòng bao dung, nhân hậu. Xã hội đã trao cả niềm tin và tôn vinh nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Niềm tin, trách nhiệm xã hội luôn đè nặng lên vai các thầy, cô giáo. Nhưng các thầy, cô giáo cũng luôn tự hào bởi được mang trên mình sứ mạng quan trọng, sứ mạng “gieo hạt giống” đời người. Thực hiện sứ mệnh đào tạo các thầy, cô giáo, người sau này sẽ thực hiện nhiệm vụ cao cả “trồng” người, những năm gần đây, trường CĐSP Hà Giang không ngừng vươn lên xây dựng môi trường đào tạo mang tính chuyên nghiệp. Cùng với việc tăng cường cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo của trường luôn được chú trọng. Nhiều đề tài khoa học được nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, học tập đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Phương pháp học tập theo hướng “mở” đã phát huy tính sáng tạo của sinh viên. Cùng với việc trang bị hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thiết bị dạy học thì đội ngũ giảng viên của trường cũng không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn đổi mới về phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Những nỗ lực trong giảng dạy, học tập của các thế hệ thầy, trò Trường CĐSP đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Không chỉ chuyên tâm học tập, sinh viên trường CĐSP Hà Giang đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội của tỉnh. Những sự kiện văn hóa lớn như “Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc - Nơi giao lưu các trường Sư phạm cụm giáo dục Trung-Bắc”, “Kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh Hà Giang”, “Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ V”... và nhiều lễ hội khác đều có dấu ấn rất quan trọng của sinh viên trường CĐSP Hà Giang. Sự tham gia góp sức của các sinh viên đã làm cho không khí ngày hội thêm tưng bừng, thể hiện khí thế của tuổi trẻ học đường Hà Giang. Bên cạnh đó, sinh viên của trường còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, từ thiện, nhân đạo... Lao động của Nhà giáo là lao động nghệ thuật, một loại hình lao động đặc biệt vì Nhà giáo không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người. Dân tộc ta rất coi trọng vị trí của người thầy, cả xã hội cùng tôn vinh các thầy, cô giáo. Và hôm nay khi mùa xuân về, các sinh viên đang học tập dưới mái trường CĐSP Hà Giang càng thêm tự hào bởi mai đây các em sẽ là người tiếp bước các thế hệ nhà giáo viết tiếp những trang sử vẻ vang của mái trường CĐSP Hà Giang. Những việc làm thầm lặng của các thầy, cô đang góp phần làm bừng sáng lên cuộc sống ở vùng biên cương cực Bắc của Tổ quốc.

                                                                                                                                                     Thanh Thanh