.

    Bàn giao con giáp.

Đêm giao thừa, thần Lợn ú và thần Chuột trù tất bật công việc bàn giao thiên hạ, có cả Ngọc Hoàng Thượng đế tới dự. Thần Lợn ú đã chuẩn bị một xấp tài liệu rất dày, nhưng Ngọc Hoàng không thích nghe báo cáo dài dòng, nên yêu cầu:

- Năm nay, thực hiện cải cách hành chính, phải giảm họp và trong từng cuộc họp thì tập trung đi sâu vào các vấn đề cần làm, các yếu kém cần khắc phục, mà không cần mất thời giờ “liệt kê” các ưu điểm, thành tích. Vậy nên, trong cuộc bàn giao hôm nay, thần Lợn ú hãy nói ngắn gọn những nhược điểm trong nhiệm kỳ của mình.

Được lời như cởi tấm lòng, thần Lợn ú không đọc báo cáo nữa mà lần lượt nêu những yếu kém tồn tại:

-Bẩm Ngọc Hoàng ! ở xứ sở do thần cai quản trong năm qua, cái yếu nhất vẫn là tai nạn giao thông. Ngày nào cũng có hàng chục người chết và bị thương, thiệt hại về tài sản thì nhiều vô kể. Chính quyền các cấp cũng đã có nhiều biện pháp, nhưng tai nạn giao thông vẫn không giảm, bởi ý thức chấp hành luật lệ giao thông của nhiều người còn quá kém. Nào điều khiển xe trong tình trạng say rượu, bia, nào lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, nào không tự giác đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy...đường biển, đường sông cũng có nhiều tai nạn thảm khốc. Đau lòng nhất là các vụ đắm đò, có vụ làm chết đến mấy chục người. Đường sắt cũng bức xúc bởi tai nạn tại các đường ngang mà nguyên nhân cũng là do sự bất cẩn, trước khi đi qua đường sắt không quan sát kỹ càng. Hai là tình hình trộm cắp, cắt trộm các đường dây cáp quang dưới biển diễn ra ngang nhiên. Nhiều tuyến cáp quang rất quan trọng bị “hải tặc” cắt, trong khi đó, giá mỗi kg cáp quang khi bán cho đồng nát chỉ được vài ngàn đồng nhưng hậu quả của việc làm đó rất nghiêm trọng, làm mất thông tin liên lạc với thế giới bên ngoài, làm nhức nhối dư luận xã hội. Đó là chưa kể đến những việc lấy trộm các thanh sắt, ốc vít ở những chiếc cầu và hàng rào chắn các tuyến đường giao thông trọng yếu. Ba là hàng loạt các loại dịch bệnh xuất hiện trên đàn gia súc, gia cầm, đáng lo ngại nhất phải kể đến dịch lợn tai xanh phát triển, lây lan nhanh, nhất là ở các tỉnh, thành phía Nam và cả dịch cúm gia cầm tái phát vào mùa đông, gây nên nỗi hoang mang cho người chăn nuôi và người tiêu dùng. Người chăn nuôi thì chạy đôn chạy đáo để tìm cách “vớt vát”, còn người tiêu dùng thì không biết nên chọn loại thực phẩm nào để dùng, đảm bảo cho sức khoẻ của bản thân mình(?), mà đấy, lại cả chuyện nước tương Chinsu- một loại nguyên liệu chuyên dùng trong các bữa ăn của người Việt, cũng được liệt vào danh sách “đen” vì trong đó có chứa hàm lượng chất 3MCPD-chất gây bệnh ung thư cho người... Bốn là chuyện nhân dân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước bỏ tiền của ra để kinh doanh đầu tư trên mạng In-ter-nét. Với thủ đoạn mọi người tham gia chương trình đầu tư siêu lợi nhuận, kẻ xấu đã tạo tài khoản ảo cho những người tham gia đầu tư. Những người tham gia đầu tư đã nộp tiền vào một tài khoản ảo với mức lãi suất được quảng cáo rất hấp dẫn, tới 3%/ngày (90%/tháng). Kết quả là đã có hàng chục ngàn người bị lừa tiền qua chiêu thức này.

-Thế các vụ việc đó các cấp, các ngành đã biết chưa?-Ngọc Hoàng hỏi Lợn ú.

-Các vụ việc trên các cơ quan chức năng đã biết và cũng đã có những giảI pháp tích cực để ngăn chặn, xử lý nhưng kết quả vẫn chưa thực sự được như mong muốn.

Nghe đến đây, Ngọc Hoàng phẩy tay ra hiệu dừng lại và phán: 

-Thôi được rồi! Nghe 4 điểm yếu đó, ta biết thần Lợn ú khá xông xáo, sâu sát, am tường tình hình hạ giới. Nhưng ngày Tết, nói nhiều những chuyện ấy mất vui. Trẫm chỉ mong thần Chuột trù trong năm mới phải dốc lòng khắc phục kỳ được các nhược điểm ấy.

                                                                                                                                                  Đăng Vũ