.

  Ấm áp biên thuỳ.

Xuân đã về trên khắp dải biên cương Hà Giang. Lung linh ngàn giọt sương trên hoa, lá, như hồng tươi thêm sắc hoa đào dưới nắng Xuân. Ngút ngàn lau trắng, một dải biên thuỳ, tiếng khèn ai theo gió, nâng bước đường tuần tra. Bao núi cao, suối sâu, bao ngày đông lạnh giá, không ngăn nổi bước chân người chiến sỹ biên phòng. Bên Anh, nghe âm vang lời đất nước,  Tổ quốc trao cho Anh sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ, giữ vẹn toàn lãnh thổ, sự trường tồn của dân tộc. Tự hào thay, người chiến sỹ biên phòng.

 Họ tự hào lắm chứ, bởi những năm qua,  cán bộ, chiến sỹ biên phòng luôn  vượt qua khó khăn, gian khổ, ngày đêm gắn bó với địa bàn biên giới, với đồng bào các dân tộc; kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý những vụ việc về an ninh  - chính trị, trật tự an toàn xã hội, vi phạm chủ quyền lãnh thổ; giữ vững ổn định tình hình biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu phát triển hợp tác giữa hai nước Việt  - Trung.

Thế trận lòng dân giữ vững, ý thức quốc gia, quốc giới, về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới được đề cao, bà con địa bàn luôn sát cánh cùng các anh bảo vệ biên  cương.   

 Vui Xuân, bà con không quên công ơn của bộ đội biên phòng, canh giữ cho mùa Xuân yên vui, các anh còn tham gia củng cố hệ thống chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội ở các xã biên giới. Các đồn biên phòng, cán bộ, Sỹ quan biên phòng tăng cường cho 34 xã, thị trấn biên giới đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng Gia đình văn hoá ,  Làng văn hoá.

 Các dự án phát triển kinh tế- văn hoá - xã hội trên tuyến biên giới, các mô hình giúp dân: Trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò, dê, trồng cây thảo quả, xây dựng điểm sáng văn hoá trên khu vực biên giới do BĐBP thực hiện, làm thay da, đổi thịt vùng biên cương. Cùng mùa Xuân về vùng dự án, trên những con đường mới, qua những ruộng khai hoang, nương ngô xếp đá; nghe đâu đây tiếng trẻ học bài. Nhờ “Bể nước Biên phòng”, làng bản đã qua rồi những ngày chắt chiu từng giọt nước. Đêm biên giới, bản làng lung linh ánh điện; bên bếp lửa hồng, bộ đội cùng bà con đồng lòng, bàn chuyện tương lai.

Nơi biên cương xa xôi, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, song  đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã được cải thiện rõ rệt, chỉ tiêu tăng gia rau xanh, thịt, cá, đều đạt và vượt, góp thêm vào bữa ăn được 800 đồng cho mỗi người một ngày. Cảnh quan môi trường ở từng đồn, trạm, tổ công tác, được xây dựng xanh - sạch - đẹp. Trong mỗi người lính biên phòng luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Hình ảnh “Thầy giáo Biên phòng”, “Quân y Biên phòng” còn in đậm  mãi trong dân. 

Mỗi độ Xuân về, bản làng biên cương lại rộn rã tiếng sáo, điệu khèn. Màu xanh áo anh bộ đội, sắc váy áo thổ cẩm của trai làng, gái bản, hoà quyện trong sắc trời biên giới, ấm thêm tình xóm bản, nồng ấm tình quân dân trên dải biên thuỳ. 

 

                                                                                                                                                                           Đặng Hoa Sim