Cuộc sống thường ngày của những "chiến sĩ áo trắng" nơi tuyến đầu chống dịch
BHG - Xung phong vào những "điểm nóng" của đại dịch Covid-19, các y, bác sĩ tình nguyện đến từ tỉnh Hà Giang chấp nhận hy sinh cuộc sống yên bình, gánh trên vai sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc. Họ không ngại ngần làm quen với một cuộc sống mới, nơi những thói quen sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn, thường xuyên phải thức thâu đêm hay làm việc trong bộ quần áo bảo hộ giữa tiết trời nóng nực... Khó khăn, gian khổ là vậy, nhưng những "chiến sĩ áo trắng" vẫn cống hiến hết sức mình với một niềm hy vọng về tương lai bình yên cho người dân, cho đất nước.
Đoàn cán bộ y tế tình nguyện Hà Giang khi vào chi viện cho miền Nam được phân công rất nhiều nhiệm vụ khác nhau như lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng dịch,... Ngoài ra, đoàn cũng trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Covid-19. |
Đều đặn mỗi ngày, các bác sỹ sẽ đến kiểm tra, thăm hỏi, ghi chép lại tình trạng của bệnh nhân. |
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các y, bác sĩ luôn phải mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình làm việc. Giữa thời tiết nóng nực của miền Nam, mỗi khi trút bỏ bộ đồ bảo hộ, ai cũng trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm áo. |
Trong giờ làm việc không thể sử dụng điện thoại, vì vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, mọi người lại tranh thủ gọi điện hoặc nhắn tin về cho gia đình. |
Đôi lúc mệt quá, hành lang bệnh viện cũng có thể trở thành nơi ngả lưng. |
Tuy vất vả, nhưng các y, bác sĩ vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. |
Niềm vui, nguồn động lực của các y, bác sỹ chính là khi bệnh nhân khỏi bệnh, có thể xuất viện và quay về với cuộc sống bình thường. |
Những dòng thư cảm ơn mà bệnh nhân nhắn gửi là món quà quý giá nhất mà các y, bác sĩ nhận được trong chuyến tình nguyện lần này. (Trong ảnh: Một bệnh nhân đã khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng bức thư cảm ơn cô viết tặng các y, bác sĩ đoàn Hà Giang). |
Trong những ngày người dân cả nước hân hoan chào đón Quốc khánh, các "chiến sĩ áo trắng" nơi tuyến đầu vẫn thầm lặng tiếp tục công việc hàng ngày, căng mình điều trị cho các bệnh nhân. Không nghỉ lễ, không được đoàn tụ với gia đình, nhưng các y, bác sĩ không ai cảm thấy phiền lòng, thậm chí còn tự hào hơn vì được đóng góp sức lực cho công cuộc chống dịch của cả nước. Hy vọng giữa tâm dịch, các "chiến sĩ áo trắng" vẫn sẽ gìn giữ được sức khoẻ, những hy sinh sẽ sớm được đền đáp, dịch bệnh sớm được đẩy lùi, và cuộc sống bình thường sẽ trở lại trên toàn đất nước Việt Nam.
* Hình ảnh do đoàn cán bộ y tế tình nguyện Hà Giang tại TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
Minh Châu
Ý kiến bạn đọc