Hai chị em tật nguyền cần giúp đỡ

16:24, 29/09/2008

HGĐT- Được người hàng xóm giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Thành và vợ là Đoàn Thị Nga ở tổ 9, thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường, thị xã Hà Giang là gia đình có 2 người con gái đều bị tàn tật.


 

 Chị em Nguyệt và Ngát.


Chúng tôi đến địa chỉ cần tìm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là 2 bé gái ngồi chơi trước thềm nhà. Nhìn cảnh tượng 2 em đều bị tàn tật trông thật thương tâm. Trong ngôi nhà cấp bốn chật hẹp, chị Nga, cho biết: Con cả của chị là Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1993, sau khi sinh được 20 ngày em bị sốt huyết não phải vào cấp cứu bệnh viện. Mặc dù cơn nguy kịch đã qua, song 16 năm em lớn lên trong bệnh tật, thiểu năng trí tuệ, cùng đó là sự chậm phát triển về mọi mặt. Đang ở độ tuổi đến trường, gia đình tạo mọi điều kiện cho em theo học, mặc dù rất muốn được cắp sách đến trường, lớp như bao bạn khác nhưng vì nhận thức quá chậm không theo kịp bạn bè nên Nguyệt đành phải thôi học ở nhà. Em gái của Nguyệt là Nguyễn Thị Ngát sinh năm 1997, khi chào đời em là một bé gái khoẻ mạnh, xinh xắn nhưng chỉ sau 3 - 4 tháng cơ thể em bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ. Ngồi dưới chiếc chiếu rách em ngơ ngác nhìn tôi, cặp mắt mở to, nước miếng chảy nhễ nhại, đôi bàn tay khòng khèo ấy dường như sinh ra chỉ dùng để bấu véo vào cơ thể mình như muốn làm thay một việc gì đó. ở độ tuổi như 2 chị em Nguyệt, Ngát mọi đứa trẻ khác đều hồn nhiên vui chơi, học hỏi, tận hưởng những gì mà một đứa trẻ đáng được hưởng... Vì tàn tật mà 2 em dần cách biệt với thế giới bên ngoài, ngày ngày chỉ ngồi quanh quẩn ở góc thềm, hay thu mình ở góc nhà nhỏ.


Ngồi tâm sự chị Nga buồn rầu nói: Từ khi có 2 em, mẹ ở nhà làm vườn, trông con, bố làm công nhân Nhà máy xi-măng, lương tháng vẻn vẹn chỉ được 2 triệu đồng cộng với số tiền chị chắt bóp được từ vườn rau cũng đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Thấm thoát đã 16 năm trôi qua, 16 năm anh chị vất vả chạy ngược xuôi, vay tiền chữa bệnh cho 2 đứa con. Số tiền vay nợ ngày một cao, bao nhiêu hy vọng anh chị đặt cả vào những lần đưa 2 em đi chữa bệnh nhưng đều vô vọng. Gia cảnh ngày một đi xuống, nỗi buồn tủi của 2 bé gái cứ lặng lẽ trôi. Qua đây, rất mong nhận được sự đồng cảm, quan tâm của các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể giúp đỡ gia đình em Nguyễn Thị Nguyệt và em Nguyễn Thị Ngát vượt qua khó khăn...


Linh Nga

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện chính sách đối với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt
HGĐT- Trong những năm gần đây, tỉnh ta đã triển khai và thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Từ việc thực hiện tốt các chính sách đã góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của các em bớt khó khăn, đảm bảo cho trẻ em có cuộc sống vui tươi, lành mạnh, hoà nhập với cộng đồng và xã hội.
29/09/2008
Cần chấp hành nghiêm các quy định vận tải hành khách
HGĐT- Ngày 23.7, Báo Hà Giang nhận được “Lời cảm ơn” của ông Nguyễn Vi Lượng, đại diện nhân dân, lái xe phường Minh Khai, thị xã Hà Giang về ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2037/UBND-NVKT ngày 11.7.2008: Cho phép xe chở khách của bến xe phía Bắc được trả khách tại bến xe phía Nam và xe chở khách của bến xe phía Nam được trả khách tại bến xe phía Bắc...
26/09/2008
Bưu điện tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ công ích
HGĐT- Năm 2008, năm đầu tiên Bưu điện tỉnh chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới chia tách trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trình độ của đông đảo cán bộ, CNVC-LĐ... Song, với quyết tâm đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch mà Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đề ra, Bưu
26/09/2008
Dùng tiếng Mông vận động đồng bào
HGĐT- Những ngày đầu khi mới đến xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh, anh Chảo Xuân Sáng, Đội trưởng Đội XDCS số 3 và anh em gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
25/09/2008