Xuân về nơi đảo xa

13:04, 29/01/2022

BHG  - Một mùa Xuân mới đang về với Trường Sa, không khí chào đón năm mới đang tràn ngập khắp quần đảo. Gác lại niềm riêng tư, cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang cùng nhau đón một cái Tết ấm tình đồng đội; luôn giữ chắc tay súng để bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc thân yêu.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông vui Xuân.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông vui Xuân.

Năm nào cũng vậy, trước thềm Xuân mới, những chuyến tàu với hải trình “đặc biệt” vượt sóng dữ chở hàng Tết từ đất liền ra đảo, cũng là lúc sắc Xuân, không khí Tết rộn ràng, tràn ngập khắp các đơn vị trên quần đảo Trường Sa. Với lính Trường Sa, mỗi khi đoàn công tác từ đất liền ra thăm và chúc Tết quân, dân trên đảo, cũng là thời điểm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nơi đây đón Tết sớm. Mùa Xuân mới đang về với Trường Sa thân yêu.

Trung tá Ngô Văn Hưng, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết: Những năm qua, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của quân và dân cả nước. Bằng những tình cảm tốt đẹp và sâu nặng, các đoàn công tác đã mang hơi ấm của đất liền, của hậu phương đến với CBCS trên đảo. Đây là sự cổ vũ, động viên rất lớn, tiếp thêm cho CBCS sức mạnh để vượt qua những khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quân, dân thị trấn Trường Sa gói bánh chưng đón Tết
Quân, dân thị trấn Trường Sa gói bánh chưng đón Tết

Trong những ngày giáp Tết, trên khắp các đảo, mọi hoạt động cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Từ các con đường nội bộ, đến những hàng cây xanh và pa nô khẩu hiệu đều được CBCS trang hoàng rất đẹp mắt. Mỗi người một nhiệm vụ, người chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, người quét dọn khuôn viên đơn vị cho sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Một số CBCS cùng nhau trang trí phòng đón Xuân và luyện tập văn nghệ… một số chiến sĩ khác hào hứng tham gia trang trí cành mai, cành đào và sắp xếp mâm ngũ quả bày lên bàn thờ Bác Hồ.

Những cành mai, cành đào ở đây mang đúng thương hiệu của lính Trường Sa. Đó là những cành cây Phong Ba hay từ những chiếc dây thừng và dây thép được cuốn bên ngoài bằng vỏ ni lông để làm thân cây. Những bông hoa bằng lụa từ đất liền gửi ra được cán bộ kết thành những cành đào, cành mai vàng rực rỡ, trang trí thêm các chùm đèn chớp nhấp nháy với đủ màu sắc, làm bàn thờ Tết thêm tươm tất và đầy ý nghĩa. Thượng úy Đặng Anh Tuấn, cán bộ đảo Sơn Ca chia sẻ: Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến, Xuân về là chúng tôi lại háo hức công việc trang trí cành đào, cành mai và phòng đón Xuân... Tuy không phải là cành mai, cành đào thật như trong đất liền nhưng qua đó góp phần tạo nên không khí Xuân ấm cúng nơi đảo xa, làm vơi bớt nỗi nhớ đất liền của các chiến sĩ.

Binh nhất Đỗ Văn Mến, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông, quê thành phố Hải Phòng xúc động và tự hào khi được đón Tết tại đảo: Đây là lần đầu tiên em đón Tết xa nhà, mà lại được đón Tết tại Trường Sa, tuy có nhớ gia đình, người thân và bạn bè, nhưng bên cạnh chúng em lại có một “gia đình lớn” mà ở đó có sự chia sẻ, động viên của những người anh, người chú và hơn hết, chúng em có những đồng đội gắn bó thân thiết như anh em một nhà. Em và đồng đội xác định phải luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giữa tiếng sóng biển dạt dào, những bài hát ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, về quê hương, đất nước, về người lính Trường Sa trong đêm văn nghệ “cây nhà, lá vườn” đón giao thừa được cất lên đầy xúc động và tự hào. Tự hào bởi họ được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao gửi niềm tin giữ vững chủ quyền biển, đảo quê hương, tự hào vì những công lao đó đã góp phần đem lại bình yên cho đất liền, trong đó có những người thân yêu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã mang lại cho những người lính đảo thời khắc Giao thừa ấm cúng, thiêng liêng, một mùa Xuân không thể nào quên trong những năm, tháng quân ngũ nơi đảo xa.

Thiếu tá Lê Văn Dương (quê Thanh Hóa) đang công tác tại đảo Đá Tây. Đây là lần thứ ba Dương được đón Tết trên đảo, nhưng mỗi năm đón Tết trên đảo đều để lại trong anh những cảm xúc riêng. Anh chia sẻ “CBCS đảo Đá Tây cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, động viên đặc biệt sâu sắc của Thủ trưởng các cấp; cảm ơn sự hy sinh thầm lặng, cố gắng to lớn của gia đình, người thân của CBCS luôn là hậu phương vững chắc để các anh yên tâm công tác nơi đảo xa. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, CBCS Trường Sa quyết tâm luôn vững vàng ý chí và niềm tin, nêu cao tinh thần cảnh giác, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”

Trong không khí đón Xuân đầu năm mới, một hoạt động trang nghiêm, rất tự hào đối với quân dân huyện đảo, đó là Lễ chào cờ đầu năm và nghe thư chúc Tết của Thủ trưởng các cấp. Tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển, đảo Tổ quốc mang một cảm xúc thiêng liêng, đầy tự hào. Những lời thề danh dự của CBCS trên đảo hòa vào cùng với sóng biển vang vọng như lời khẳng định về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, đó là mệnh lệnh, cũng chính là niềm tự hào về biển đảo quê hương trong mỗi trái tim người lính Trường Sa. Mùa Xuân mới đang về với Trường Sa thân yêu.

Bài, ảnh: Nguyễn Ninh (Lữ đoàn 146 Trường Sa)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ cuối: Nghĩa tình quân dân vùng dịch

BHG - Đóng quân ở thành phố Thủ Đức (trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Từ tháng 4.2021, đây là địa bàn trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh về dịch bệnh Covid-19, nên nguy cơ lây nhiễm vào đơn vị rất cao. Cùng với các lực lượng Quân đội, Lữ đoàn 125 là một trong những đơn vị tích cực tham gia cùng cả nước trong công cuộc chống dịch bệnh Covid-19.

31/10/2021
Tuổi trẻ Đoàn Trường Sa: "Xung kích, lập công tô hồng truyền thống"

BHG - Những ngày này, cùng với tuổi trẻ toàn Vùng 4 Hải quân, cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa), đã có những hành động cụ thể, thiết thực, xung kích, sáng tạo lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 90 năm, Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2021), chào mừng Tháng Thanh niên.

 

30/03/2021
Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ I: Xứng đáng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

BHG - Phát huy truyền thống 60 năm "Đường Hồ Chí Minh trên biển" - con đường đi vào huyền thoại - lớp lớp cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) đã và đang tiếp tục tô thắm thêm những trang sử "Đoàn tàu không số" anh hùng; đoàn kết một lòng, ra sức học tập, rèn luyện, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

29/10/2021
Giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu biển, đảo
BHG - Những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai đồng bộ với hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy ý chí, lòng tự hào và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
29/01/2021