Trước biển

16:44, 30/03/2012

Mặt trời lên từ mặt biển xa

Anh hào quang tỏa rộng bao la

Biển thức dậy hay lòng ta thức?

Mặt trời hồng, hay đường thực đời ta?


Trước biển ta chỉ thấy nhòa nhòa

Biển nhòa hay ta còn trẻ quá

Biển rộng muôn trùng

Thuyền làm sao hiểu cả

Đời thì dài, ta – đứa trẻ giữa ngã ba.

 

Trước biển, nghe sóng vỗ chan hòa

Những con thuyền ra khơi bỡ ngỡ

Mỗi chuyến đi, có bao lần bão tố?

Con thuyền nào không về?

 

Trước đời, ta có giống con thuyền đi...?

Vấp ngã, khổ đau, niềm vui mấy ngả...

Ta còn có cơ may sửa chữa...

Giữa đại dương, thuyền sao chạy vào bờ?

 

Nhưng thuyền vẫn khao khát bến bờ?...

Ta phải sống, khát khao hạnh phúc?...

Nếu thuyền dừng có nghĩa là bị đắm

Nếu ta không đi có nghĩa đang chết mòn.

 

Trước biển là – Thuyền

Trước đời ta là – Ta.


ĐẶNG QUANG VƯỢNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giỗ Tỗ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, tín ngưỡng Văn hóa phi vật thể của Việt Nam
“Dù ai đi ngược về xuôiNhớ Ngày Giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba”
29/03/2012
Thành phố Hà Giang sẽ mở Chợ Đêm
HGĐT- Đầu tháng 3, Chợ Đêm (night market) trên địa bàn tổ 6, phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang) sẽ chính thức đi vào khai thác, thời gian hoạt động từ 17h30 - 23h.
29/02/2012
Đi tìm di sản ký ức của nhà khoa học
Di sản của mỗi nhà khoa học kể một phần lịch sử của nền khoa học, đất nước và dân tộc. Nhưng nhiều năm qua, phần di sản lớn lao ấy đang bị mất mát, bị lãng quên…
28/02/2012
Cuối chiều Nặm Đăm
Núi kiễng chân thi lớn với cây rơmRơm xếp hàng như sa mu có bạnTôi lẻ loi cuối chiều tìm về bảnTheo én sà vào cửa nhà người Dao
27/02/2012