Mùa hoa Bạc hà

10:00, 07/01/2022

BHG - Khi những cơn gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, mang cái lạnh bao chùm lên những dãy núi đá tai mèo lởm chởm trải dài khắp miền Cao nguyên đá, cũng là lúc hoa Bạc hà nở rộ, khoe sắc tím, báo hiệu một mùa thu hoạch mật lại đến.

Chẳng cần ai gieo hạt, chẳng cần bàn tay người chăm sóc, cứ đến cuối tháng 10 trong tiết Đông chợt đến, những cây Bạc hà lại vươn mình tỉnh giấc sau những chuỗi ngày ngủ say trong lòng đất mẹ để uống những giọt sương lạnh sớm mai, rồi tắm mình trong cái nắng, cái gió của đất trời cao nguyên để trổ ra những bông hoa tím trắng, mời gọi bầy ong về tụ hội, làm nên những giọt mật thơm cho đời.

Hoa Bạc hà nở trên các sườn núi ở Mèo Vạc.
Hoa Bạc hà nở trên các sườn núi ở Mèo Vạc.

Đến cao nguyên vào những ngày này, lần nào cũng vậy, sau những phút giây mê mải, đắm say trong sắc hồng mộng mị của Tam giác mạch, tôi lại tìm về với sắc tím của những bông Bạc hà đang lặng lẽ khoe sắc trên những sườn núi đá tai mèo vẫn còn vương lại những gốc ngô. Và cũng chính từ những gốc ngô đó, Bạc hà vươn mình thức giấc điểm tô cho sắc màu Cao nguyên đá vơi bớt đi cái lạnh se sắt đang dần bao phủ suốt mấy tháng trời nơi đây. Hoa Bạc hà có màu tím trắng, hình dáng giống đuôi con chồn, xung quanh treo hàng nghìn cái chuông nhỏ. Hương hoa thơm quyến rũ, dụ các đàn ong ở khắp nơi tìm về lấy mật. Hoa Bạc hà nở rộ trong khoảng 2 tháng, từ cuối tháng 10 dương lịch, mà lạ thay chỉ có ở vùng Cao nguyên đá mới có. Phải chăng tạo hóa đã rất công bằng khi ban tặng cho vùng đất chỉ toàn đá này loài hoa ấy. Với địa hình và khí hậu khắc nghiệt, mùa Đông nơi đây, người dân không trồng cấy được các loại cây lương thực mà chỉ trồng được một số ít loại rau. Nhưng với bản tính cần cù, siêng năng, bà con nơi đây đã biết khai thác giá trị của hoa Bạc hà để nuôi ong lấy mật, tạo nên thương hiệu Mật ong Bạc hà nổi tiếng, từng bước thay đổi cuộc sống.

Mật ong Bạc hà có màu vàng chanh. Khi thưởng thức có mùi thơm đặc trưng riêng, vị ngọt dịu mát và sánh đặc. Vì thế, nhiều người cho đây là thứ mật thơm ngon hơn tất thảy những loại mật ong khác. Đã từ lâu, người Hà Giang truyền tụng những đặc tính của Mật ong Bạc hà, ngoài tác dụng bồi bổ sức khỏe, nó còn có công dụng chữa các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa. Mới đây, người ta còn phát hiện thêm tính năng giảm béo phì, hồi hộp, có tác dụng sát trùng và chữa bỏng rất hiệu quả. Đối với phụ nữ, Mật ong Bạc hà còn làm giảm nếp nhăn, làm mềm da, cho da dẻ hồng hào. Bằng ấy công dụng cho thấy Mật ong Bạc hà quả là vị thuốc quý mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng.

Còn gì bằng mỗi sớm mai thức dậy, trong cái lạnh se sắt của mùa Đông được thưởng một cốc nước ấm pha với những giọt mật ong Bạc hà vàng sánh, thơm mùi hương của đất trời cao nguyên, lòng ta bỗng như ấm nóng, trẻ lại, thầm cảm ơn mảnh đất và con người nơi đây biết nhường nào...

Bài, ảnh: Lê Tho (Mèo Vạc)


Cùng chuyên mục

Xây dựng Tân Lập thành điểm du lịch khám phá

BHG - Trên độ cao trung bình từ 800 m - 1.200 m so với mực nước biển. Xã Tân Lập (Bắc Quang) được ví như một Cao nguyên rộng trên 5.000 ha với nhiều cung bậc khác nhau, mang lại những cảm xúc ấn tượng. Bên cạnh thiên nhiên hùng vĩ là những nét văn hóa, đời sống tộc người rất đa dạng, phong phú rất cần được khám phá.

29/12/2021
Tiết học biên cương

BHG - Nhằm giúp các em học sinh hiểu biết về chủ quyền biên giới quốc gia và hình thành ý thức bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, Hội đồng đội xã Xín Cái (Mèo Vạc) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Xín Cái tổ chức Chương trình đến với địa chỉ đỏ gắn tiết học biên cương cho các em học sinh trên địa bàn.

29/12/2021
Trao giải ấn phẩm báo chí tiêu biểu và triển lãm ảnh "Việt Nam 2020", "Ấn tượng 2021"

BHG - Chào mừng Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều 29.12, tại Hà Nội, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao giải ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 và giải cuộc thi ảnh "Việt Nam 2020"; Triển lãm ảnh "Việt Nam 2020", "Ấn tượng 2021".

29/12/2021
Ai gọi về mùa Cọ chín

BHG - Có lẽ đã lâu lắm mới có mùa quả Cọ sai nhiều như năm nay, có người nói là đã bốn năm, người lại nói đã sáu năm rồi. Còn chị tôi hay bị các cháu "lôi" đi hết thị trấn giúp trông nhà lại vào xã trông chắt thì nói: Lâu lắm rồi, gần như quên là có mùa quả Cọ.

27/12/2021