Đến với cảm xúc tháng Tư qua các bài thơ: Thăm lại chốn xưa và Thăm Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
BHG - Những ngày tháng 4, cả nước cùng hướng về kỷ niệm 46 năm, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975 – 2021. Nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ trong các cuộc đấu tranh anh dũng của dân tộc ta đã được tổ chức. Hà Giang, mảnh đất một thời ghi những dấu ấn của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đầy ác liệt, hy sinh là địa điểm trong hành trình trở lại chiến trường xưa của các cựu chiến binh, của đồng bào cả nước. Trong các hành trình ấy là những dòng cảm xúc, những giọt nước mắt bồi hồi tưởng nhớ đến công lao của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tuổi thanh xuân cho hòa bình, độc lập và tự do của dân tộc. Trong những ngày tháng gợi nhớ về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, Báo Hà Giang trân trọng giới thiệu những cảm xúc qua các bài thơ: "Thăm lại chốn xưa" và “Thăm Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên” của tác giả Văn Thức.
Thăm lại chốn xưa
Đêm rừng gió lạc ngoài song
Giữa miền sơn cước động lòng cố nhân
Một thời máu lửa xoay vần
Tháng ngày giáp trận… vắng dần tên anh
Hồn muôn thuở kiếp mong manh
Bởi chung mục đích nên thành tri ân
Nay về ôn lại tình thân
Tỏ lòng tôn kính nghĩa nhân ở đời
Nhớ thương để bút cạn lời
Ngàn năm sông núi rạng ngời sử xanh
Thỉnh hồi chuông… gọi phương danh
Núi rừng vang vọng các anh trở về
* *
*
Thăm Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
Trưa hè tôi ghé thăm anh
Giữa mênh mông nắng phủ quanh vạt rừng
Cõi lòng thổn thức rưng rưng
Vì nghĩa nhân để xin đừng quên nhau
Bấy nhiêu năm… bạc mái đầu
Trải niềm thương nhớ, đậm màu thời gian
Non xanh nay được bình an
Không quên thân phận người ban cho đời
Thăm các anh có mấy lời
Hồn thiêng sông núi muôn thời tri ân
Văn Thức
Ý kiến bạn đọc