Hà Giang

Đến với ca khúc mới "Về Hà Giang"

14:09, 27/03/2021

BHG - Hà Giang, vùng đất của đá và hoa, của lòng người mến khách. Nơi đây là nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao văn nghệ sỹ, trong đó có nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, hiện anh là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Về Hà Giang, nơi “núi đá cao vời vợi, gió đang vờn mây trắng, Hạ Long treo giữa trời… về Hà Giang nghe anh, ruộng bậc thang vẫy gọi, về miền Tam giác mạch, hạnh phúc nào vui hơn”. Đó là những ca từ đẹp, lắng đọng, đầy trong trẻo trong những điệu nhạc réo rắt, mang đậm âm hưởng của vùng cao Hà Giang, được thể hiện trong ca khúc mới viết về mảnh đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang của nhạc sỹ Hồ Trọng Tuấn với tựa đề “Về Hà Giang”. Ca khúc được phổ từ thơ của Hồ Đức Phơc, do ca sỹ Minh Hải thể hiện.

 

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Học Bác tinh thần phục vụ nhân dân

BHG - Với phương châm "Học đi đôi với làm" từng cán bộ, đảng viên (CBĐV) xây dựng cho mình chuẩn mực đạo đức, kế hoạch phấn đấu trong học tập và làm theo gương Bác. Thời gian qua, nhiều CBĐV đã phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong hết lòng phục vụ nhân dân. Một trong những điển hình đó là tấm gương ông Đặng Minh Thành, người có uy tín kiêm Trưởng ban MTTQ thôn Toòng, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Ngọc Minh (Vị Xuyên).

 

 

26/03/2021
Kế hoạch và Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021

BHG - Ngày 23.3.2021, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-BTC, về tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021 và ban hành Thể lệ Giải.

 

25/03/2021
Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh lần thứ VIII

BHG - Sáng 22.3, Sở GD&ĐT tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh lần thứ VIII, năm học 2020 - 2021. Tham dự Hội thi có 205 giáo viên đến từ các trường THCS trong tỉnh. Trong thời gian từ 22.3 - 2.4, các giáo viên trải qua 2 phần thi gồm: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành giảng dạy. 

22/03/2021
Núi lửa Iceland "tỉnh giấc" sau 6.000 năm, phun trào dữ dội
Một ngọn núi lửa ở Iceland đã phun trào sau 6.000 năm ngủ yên, tạo ra dòng nham thạch tuôn chảy đỏ rực.
 
 

 

22/03/2021