Hà Giang

Dòng sông mây trên đỉnh núi cao nhất Việt Nam

10:01, 24/11/2020

Khung cảnh biển mây trên đỉnh núi Fansipan vào khoảng đầu tháng 11 gây choáng ngợp cho du khách lần đầu nhìn tận mắt.

Đỉnh núi Fansipan được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”. Nơi đây quanh năm phủ mây mù trắng xóa, những đám mây trôi bồng bềnh suốt từ lúc bình minh đến khi chiều tà được ví như tiên cảnh của xứ vùng cao.
Đỉnh núi Fansipan được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”. Nơi đây quanh năm phủ mây mù trắng xóa, những đám mây trôi bồng bềnh suốt từ lúc bình minh đến khi chiều tà được ví như tiên cảnh của xứ vùng cao.

 

Với độ cao 3.143m, Fansipan là ngọn núi cao nhất Việt Nam cũng là cái tên đầu tiên được nhắc đến trong danh sách những địa điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam. Đứng trên đỉnh nhìn xuống, khung cảnh những tầng mây chảy thành sông, lững lờ trôi ngay dưới chân đem đến cảm giác thích thú cũng như choáng ngợp cho du khách.
Với độ cao 3.143m, Fansipan là ngọn núi cao nhất Việt Nam cũng là cái tên đầu tiên được nhắc đến trong danh sách những địa điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam. Đứng trên đỉnh nhìn xuống, khung cảnh những tầng mây chảy thành sông, lững lờ trôi ngay dưới chân đem đến cảm giác thích thú cũng như choáng ngợp cho du khách.

 

Khoảng thời gian thích hợp nhất để chiêm ngưỡng biển mây trên đỉnh trời Fansipan là từ tháng 10 tới tháng 4 năm sau, và được dân du lịch ưa khám phá đặt cho cái tên trìu mến là “mùa mây” Sa Pa.
Khoảng thời gian thích hợp nhất để chiêm ngưỡng biển mây trên đỉnh trời Fansipan là từ tháng 10 tới tháng 4 năm sau, và được dân du lịch ưa khám phá đặt cho cái tên trìu mến là “mùa mây” Sa Pa.

 

Mây gần như bao phủ hết dãy núi Hoàng Liên, đỉnh núi nhấp nhô mờ khuất.
Mây gần như bao phủ hết dãy núi Hoàng Liên, đỉnh núi nhấp nhô mờ khuất.

 

Khoảnh khắc ánh hoàng hôn trên “Nóc nhà Đông Dương” chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ, khi những dải mây hồng đỏ, cam vàng, lam tím xuất hiện ở phía chân trời rồi dần dần ngả xanh.
Khoảnh khắc ánh hoàng hôn trên “Nóc nhà Đông Dương” chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ, khi những dải mây hồng đỏ, cam vàng, lam tím xuất hiện ở phía chân trời rồi dần dần ngả xanh.

 

Đây cũng là khoảng thời gian yêu thích nhất của những nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh phong cảnh hay du khách may mắn có dịp được chiêm ngưỡng.
Đây cũng là khoảng thời gian yêu thích nhất của những nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh phong cảnh hay du khách may mắn có dịp được chiêm ngưỡng.

 

Khi màn đêm buông xuống, đỉnh núi Fansipan còn là địa điểm lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia chụp được dải ngân hà do bầu trời quang đãng, không khí trong lành và cách xa ánh đèn điện của thành phố.
Khi màn đêm buông xuống, đỉnh núi Fansipan còn là địa điểm lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia chụp được dải ngân hà do bầu trời quang đãng, không khí trong lành và cách xa ánh đèn điện của thành phố.

Theo zing.vn 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Trầm gương sáng tự học, tự sáng tạo

BHG - Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang có sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng trong ngành Giáo dục huyện Quản Bạ, với sự hưởng ứng tích cực của nhiều tập thể giáo viên và học sinh. Trong đó nổi bật là tấm gương sáng về tự học, tự sáng tạo của cô giáo Nguyễn Thị Hương Trầm, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS xã Quyết Tiến.

 

24/11/2020
Mê đắm mùa "đá nở hoa"

BHG - Tháng 11, tiết trời chạm Đông; cả vùng biên cương cực Bắc được bao phủ bởi sắc hoa Tam giác mạch (TGM). Vươn lên từ trong đá, loài hoa quyến rũ mà can trường ấy như lời mời gọi hấp dẫn du khách. Xuyên suốt chặng đường khám phá, hoa TGM như điểm tô, tạo thêm sức hấp dẫn riêng có cho mỗi địa danh, điểm đến trên hành trình về miền cực Bắc Tổ quốc.

 

23/11/2020
Mèo Vạc nỗ lực thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục

BHG - Khắc phục khó khăn, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Mèo Vạc đang tập trung các giải pháp nhằm tạo bước đột phá trong sự nghiệp "trồng người" nơi miền đá, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa vùng cao với đồng bằng.

23/11/2020
Lễ hội Bàn Vương dưới đỉnh Chiêu Lầu Thi

BHG - Dưới đỉnh Chiêu Lầu Thi hùng vỹ, từ bao đời nay các hộ đồng bào dân tộc Dao đỏ sinh sống quần tụ. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống của người Dao ở cụm xã Nam Sơn, Nậm Khòa, Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) đã có sự đổi thay đáng kể, nhưng vẫn gìn giữ được nhiều nét văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc mình. Điển hình là Lễ hội Bàn Vương, một lễ hội độc đáo, nhuốm màu tâm linh huyền bí.

23/11/2020