Công Phượng lập cú đúp, U21 HA.GL lần thứ 2 liên tiếp vô địch U21 Quốc tế

07:02, 30/11/2015

Hai bàn thắng của Công Phượng đã giúp U21 HA.GL giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kết với U19 Hàn Quốc. Đồng nghĩa, đội bóng phố Núi đã bảo vệ thành công ngôi vương giải U21 Quốc tế.

 
Công Phượng thăng hoa, U21 HA.GL bảo vệ thành công ngôi vô địch - Ảnh: Quốc An

Công Phượng thăng hoa, U21 HA.GL bảo vệ thành công ngôi vô địch - Ảnh: Quốc An

 
Bàn thắng
U21 HA.GL: Công Phượng (22’, 86’)
 
VIDEO: U21 HA.GL 2-0 U19 Hàn Quốc 
 
 
Một lần nữa U21 HA.GL góp mặt ở trận chung kết sau loạt sút luân lưu nghẹt thở với U21 báo Thanh niên Việt Nam. Và một lần nữa ở trận đấu cuối cùng, Công Phượng tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp để giúp đội bóng phố Núi giành chức vô địch giải U21 Quốc tế trong năm thứ 2 liên tiếp.
 
Bước vào cuộc tái đấu với U19 Hàn Quốc – đối thủ đã đánh bại U21 HA.GL ngay ở trận mở màn và đồng thời cũng là đội sở hữu hàng thủ bất khả xâm phạm trong suốt từ đầu giải cho đến trận chung kết, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có một số sự thay đổi nhân sự cũng như lối chơi. Thanh Hậu, Văn Tiến, Thanh Tùng lẫn Đức Lương được điền tên vào đội hình xuất phát. Và gần như lập tức, họ đã phát huy được giá trị trong chiến thuật phòng ngự phản công thần tốc từ ông thầy Quốc Tuấn.
 
Tốc độ trận đấu được đẩy lên chóng mặt ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Supresencia. U21 HA.GL và U19 Hàn Quốc liên tục có những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng. Phút 13, sau đường chọc khe của tiền vệ Oh Inoyo vào vòng cấm, tiền đạo Kim Geon – Ung tung cú sút chìm chéo góc song thủ môn Văn Tiến xuất sắc cản phá thành công.
 
Công Phượng sớm mở tỷ số với cú "nã đại bác" tuyệt đẹp - Ảnh: Quốc An 
 
U19 Hàn Quốc tích cực chơi pressing. Họ ép sân liên tục với hy vọng có được bàn thắng sớm làm lợi thế. Nhưng nói về khả năng săn bàn, đội bóng trẻ xứ Kim chi còn kém U21 HA.GL một bậc. Hay nói chính xác hơn, họ thiếu đi một Công Phượng đang sở hữu phong độ thăng hoa. 
 
Phút 23, đội trưởng của U21 HA.GL đi bóng thoải mái từ giữa sân áp sát vòng cấm địa rồi bất ngờ tung cú “nã đại bác” rất căng vào góc cao khung thành xé toạc mảnh lưới U19 Hàn Quốc.
 
Không chỉ giúp đội nhà mở tỷ số, bàn thắng của Công Phượng vô hình trung còn trở thành liều thuốc kích thích tinh thần cực lớn cho các đồng đội xung quanh anh. Những đôi chân các cầu thủ U21 HA.GL như nhảy múa trên sân cỏ. Họ phối hợp, ban bật tanh tách xuyên phá tầng tầng lớp lớp phòng ngự của đối phương. Không chỉ khiến người hâm mộ mê mẩn với đặc sản “tiki taka” đúng chất U19 Việt Nam trong quá khứ, những Văn Toàn, Tuấn Anh rồi Thanh Tùng còn liên tục làm tình làm tội khung thành U19 Hàn Quốc với những cú sút tầm xa nguy hiểm. Nếu như chính xác hơn nữa về thước ngắm thì có lẽ, U21 HA.GL đã kết thúc hiệp 1 với không dưới 1 bàn.
 
Niềm vui của các cầu thủ U21 HA.GL sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài - Ảnh: Quốc An
 
Hiệp 2 trận đấu diễn ra còn kịch tính hơn. Những thay đổi nhân sự biến lối chơi của U19 Hàn Quốc trở nên đa dạng và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhưng trong một ngày thi đấu thăng hoa, các cầu thủ U21 HA.GL đã hóa giải mọi đợt tấn công của đối thủ. Không những thế, họ còn khiến U19 Hàn Quốc hoa mày chóng mặt với những pha phản công đầy thần tốc. Chỉ mất vài nhịp chạm bóng, U21 HA.GL có thể xoay chuyển từ thế chống đỡ sang tấn công tốc độ, với 3 ngòi nổ dũng mãnh mang tên Văn Toàn – Thanh Tùng – Công Phượng và có thể còn là Thanh Hậu nữa. 
 
Phút 86, điều gì đến cũng phải đến. Những đợt tấn công chớp nhoáng của U21 HA.GL cuối cùng cũng phát huy hiệu quả. Văn Toàn đột phá vào vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền chéo góc cho Công Phượng nhoài người dứt điểm cận thành. 2-0 cho U21 HA.GL. Cú đúp của Công Phượng. Hơn thế nữa, U21 HA.GL đã thể hiện lối chơi đầy thăng hoa trên sân Thống Nhất. 
 
Giành chiến thắng chung cuộc 2-0, U21 HA.GL đã bảo vệ thành công ngôi vô địch U21 Quốc tế. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho những những gì mà thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thể hiện. Quan trọng hơn, Công Phượng – Tuấn Anh có thể yên lòng sang Nhật Bản thi đấu, sau khi đã có một giải đấu thăng hoa với đội nhà. 
 
Đội hình thi đấu
U21 HA.GL: Văn Tiến, Đức Lương, Thắng Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Thanh Hậu (Kim Hùng 90’), Xuân Trường, Tuấn Anh (Việt Hùng 63’), Thanh Tùng, Văn Toàn, Công Phượng 
U19 Hàn Quốc: Song Bumkeun, Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbin, Oh Inpyo (Kim Jeonghwan 46’), Kang Jihun, Shin Chanwoo (Lim Minhyeok 42’), Choe Ikjin, Lee Dongjun, Kim Geon – ung (Lee Yooohyeon 72’).
 
bongdaplus.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Guardiola từ chối ở lại Bayern, đồng ý về Man City

Theo Marca, HLV Pep Guardiola đã quyết định chia tay Bayern Munich sau khi mùa giải 2015/16 hạ màn để chuyển sang dẫn dắt Man City.

28/11/2015
Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ VII

BHG- Ngày 27.11, tại Quảng trường 26/3 (thành phố Hà Giang) đã tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ VII, năm 2015. Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đoàn vận động viên của 11 huyện, thành phố tham dự Lễ khai mạc. 

27/11/2015
Hòa nhạt nhẽo, M.U để tuột mất ngôi đầu bảng

Dù có sự trở lại của cả Wayne Rooney lẫn Anthony Martial, nhưng M.U vẫn không thể có được trọn vẹn 3 điểm trước PSV. Thêm một lần các CĐV của Quỷ đỏ chứng kiến một trận cầu nhạt nhẽo ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ".

26/11/2015
Bayern & Barca: Những cỗ máy dội bom ở Champions League

Loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2015/16 diễn ra đêm qua có rất nhiều chiến thắng đậm. Ấn tượng nhất là những màn "dội mưa bom" của Bayern Munich và Barcelona, 2 ông lớn đã giành vé đi tiếp một cách thuyết phục.

25/11/2015