Chelsea 1-3 Southampton: Thêm một show diễn tồi của hàng thủ The Blues

07:43, 04/10/2015

Chelsea sa sút nghiêm trọng, HLV Jose Mourinho biết điều ấy, nhưng "Người đặc biệt" không có cách nào để vực dậy đám tàn binh dưới tay ông. Thêm 1 thất bại nữa, Chelsea vẫn vùng vẫy trong vũng bùn mà chẳng có đường ra.

 
Chelsea (áo xanh) nhận thất bại tâm phục khẩu phục trên sân nhà

Chelsea (áo xanh) nhận thất bại tâm phục khẩu phục trên sân nhà

 
GHI BÀN
Chelsea: Willian (10’)
Southampton: Davis (44’), Mane (60’), Pelle (73’)
 
Trước khi Chelsea bước vào sân Stamford Bridge, Man City đã đè bẹp Newcastle tới 6-1. Nhưng trái với màu xanh hy vọng ở Etihad, sắc áo Chelsea hiện nay đang là màu xanh của thảm họa. 
 
VIDEO: Chelsea 1-3 Southampton 
 
 
Chelsea chơi không quá ấn tượng trong những phút đầu, nhưng The Blues đã sớm có bàn thắng mở tỷ số chỉ 10 phút sau khi bóng lăn. Thêm 1 lần, tài đá phạt của Willian đã giải quyết được sự bế tắc nơi hàng công Chelsea. Từ quả phạt chếch cánh trái, Willian đã vẽ nên một đường cong rất đẹp, lượn qua tầm với của thủ môn Maarten Stekelenburg, trước khi đập cột dọc rồi lăn vào lưới.  
 
Bàn thắng sớm không làm dàn cầu thủ Chelsea thêm hưng phấn. Sự rệu rã, mệt mỏi của Chelsea đã sớm lộ ra kể từ cuối hiệp 1, thời điểm Southampton gia tăng sức ép. Sau vài cơ hội bị thủ môn Asmir Begovic từ chối, Southampton rốt cuộc đã có bàn gỡ hòa ở phút 44. Sau pha chuyền dài từ giữa sân, Graziano Pelle dùng ngực đẩy bóng vào đúng đà băng lên của Steven Davis, cú sút cực nhanh của Davis từ sát vòng cấm đã không cho Begovic cơ hội cản phá. 
 
Sự yếu kém của hàng thủ Chelsea không hề được cải thiện trong hiệp 2, trái lại còn mắc nhiều sai lầm tệ hại hơn nữa. Sadio Mane không chiến thắng được Begovic trong tình huống đối mặt ở phút 49, nhưng anh đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Southampton trong pha bóng đối mặt thủ môn tiếp theo 11 phút sau đó. Trong tình huống này, John Terry đã vụng về để lọt bóng qua tầm kiểm soát của anh, để Mane thoát xuống. 
 
Chelsea đẩy cao đội hình, nhưng các tình huống xử lý thiếu chính xác không những không giúp The Blues gây được sóng gió trước khung thành đối phương, mà còn tạo điều kiện cho đội khách phản công. Pha chuyền hỏng cẩu thả của Eden Hazard bắt nguồn cho tình huống phản công sắc nhọn của đội khách ở phút 73, Pelle đã tung cú sút chéo góc cực khó đánh bại thủ môn Begovic lần thứ ba. 
 
Mane tả xung hữu đột trong vòng vây cầu thủ Chelsea
 
Mane tả xung hữu đột trong vòng vây cầu thủ Chelsea
 
Không chỉ mỗi Branislav Ivanovic chơi kém, toàn bộ hàng thủ Chelsea vẫn tiếp tục mắc những sai lầm ngờ nghệch trong những phút còn lại, nhưng họ đã may mắn không nhận thêm bàn thua nhờ sự cảnh giác của thủ môn Begovic cũng như sự thiếu chính xác của các mũi nhọn Southampton. 
 
Trên hàng công, Chelsea cũng không thể hiện được điều gì khá khẩm hơn là những pha dốc bóng, sút bóng cầu may. Thậm chí tiền đạo Radamel Falcao còn phải nhận thẻ vàng vì pha ăn vạ lộ liễu trong vòng cấm, hình ảnh điển hình cho sự bất lực của Chelsea-Mourinho. 
 
Cả mùa trước đội quân của HLV Mourinho chỉ thua đúng 4 trận trên mọi đấu trường, nhưng tới thời điểm này họ đã nhận tới 6 thất bại ở Siêu Cúp Anh, Premier League và Champions League. Bất chấp tình cảm đặc biệt dành cho Mourinho, nhiều CĐV Chelsea đã bỏ về trước khi hiệp 2 khép lại, bơi chính họ cũng đã quá chán nản với tình hình hiện tại.
 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Chelsea: Begovic, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires (Matic 46’ (Remy 74’)), Fabregas, Willian (Pedro 64’), Oscar, Hazard, Falcao.
Southampton: Stekelenburg, Cedric Soares, Fonte, van Dijk, Bertrand, Romeu (Ward-Prowse 46’), Wanyama, Mane (Yoshida 90’), Steven Davis, Tadic (Rodriguez 78’), Pelle.
 
Chelsea thua nhiều bàn hơn cả mùa 2004/05
Chelsea đã nhận cả thảy 17 bàn thua ở Premier League mùa này. Trong khi năm đầu tiên của HLV Mourinho ở sân Stamford Bridge, Chelsea chỉ nhận 15 bàn thua ở Premier League mùa giải 2004/05. The Blues đã nhận tối thiểu 2 bàn thua ở 7/8 trận Premier League mùa này, với Arsenal là đối thủ duy nhất để Chelsea giữ sạch lưới. 

bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Porto 2-1 Chelsea: Mourinho nếm trái đắng ngày trở về

Chelsea bị Porto hành hạ khốn khổ trong ngày về của Jose Mourinho. Tuy nhiên, thất bại trên sân khách của The Blues chưa đau đớn và xấu hổ bằng việc Arsenal dù chơi hay hơn Olympiakos, nhưng vẫn thua xấu mặt vì những sai lầm của hàng thủ.

30/09/2015
Công Phượng được gọi bổ sung vào đội tuyển quốc gia

Không có tên trong danh sách triệu tập ban đầu song tiền đạo Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia lai) đã được LĐBĐ Việt Nam triệu tập lên đội tuyển quốc gia vào ngày 28-9.

29/09/2015
U19 Việt Nam mở màn vòng loại U19 châu Á bằng chiến thắng 3-1

Đội tuyển U19 Việt Nam đã giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 3-1 trước đối thủ Hong Kong, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn không vui với kết quả này.

29/09/2015
Thắng Thái Lan, bóng ném Việt Nam tưng bừng bội thu

Tiếp bước các cô gái, tuyển bóng ném nam Việt Nam đã có chiến thắng nghẹt thở trước Thái Lan để đăng quang giải Vô địch Bóng ném Đông Nam Á 2015 trên sân nhà.

28/09/2015