Hà Giang
MULTIMEDIA
Tết của những người lính mong "thất nghiệp"
20:38, 25/01/2023
BHG - Tết năm 1955, sau 9 năm kháng chiến trường kỳ thắng lợi trở về Thủ đô, nhân dịp mít-tinh chào mừng Đảng và Chính phủ, Đại đội Chữa cháy Hà Nội được cử tham gia bảo vệ lễ đài trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Sau khi cuộc mít-tinh diễn ra an toàn, Bác Hồ đã đi từ lễ đài xuống, ân cần bắt tay từng chiến sĩ lực lượng Phòng cháy chữa cháy và chúc: “Nhân dịp năm mới, Bác chúc các chú thất nghiệp”. Lời chúc vừa hóm hỉnh, vừa ý nghĩa mà vị Lãnh tụ vĩ đại dành tặng lực lượng PCCC cũng chính là lời chúc mà mỗi người lính cứu hỏa tự chia sẻ với nhau mỗi khi Tết đến, Xuân về - mong một năm mới được “thất nghiệp”.