"Bông hoa" trên Cao nguyên đá
BHG- Tháng 10, Cao nguyên đá chuyển mình khởi sắc trong màu hoa Tam giác mạch. Ở đó có người đẹp như những bông hoa đặc trưng của Cao nguyên đá, cần mẫn như chú ong lấy mật, đó là đồng chí Vừ Sấu Pó - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn).
Vừ Sấu Pó (ngoài cùng bên phải) trao đổi kinh nghiệm nuôi bò của gia đình. |
Thực hiện trọng trách được giao, đồng chí Vừ Sấu Pó thường xuyên cùng với tập thể BTV Đảng ủy xã lãnh đạo, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; vận dụng sáng tạo các chủ trương, định hướng lớn của tỉnh, huyện vào thực tiễn địa phương; đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN vững chắc. Đồng thời, củng cố, xây dựng lực lượng dân quân (DQ) xã với phương châm: Vững mạnh, rộng khắp; xây dựng Chi bộ Quân sự xã đạt trong sạch vững mạnh. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng chính trị, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQ đạt gần 23%, đảng viên trong lực lượng dự bị động viên (DBĐV) đạt gần 29%, tổ chức huấn luyện DQ với quân số tham gia những năm qua đạt 99%, kết quả huấn luyện đạt Khá, Giỏi. Chỉ đạo lực lượng DQ, DBĐV phối hợp chặt chẽ với Công an viên thôn, bản thường xuyên tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Huy động lực lượng DQ, DBĐV tham gia giúp đỡ nhân dân xóa nhà tạm, tu sửa đường dân sinh, xây dựng Nông thôn mới; phòng, chống thiên tai.
Ở Thài Phìn Tủng có rất nhiều nhà nuôi ong, trong đó phải kể đến gia đình đồng chí Vừ Sấu Pó với 320 tổ. Dẫn chúng tôi đi thăm các đàn ong, đồng chí Pó chia sẻ: Những năm gần đây, với nhiều chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, gia đình tập trung đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Bằng nguồn vốn tự có kết hợp vốn vay theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh; hiện nay, gia đình có 18 con bò cho bà con nuôi rẽ, 6 con lợn, trên 150 con gia cầm, hơn 100 đôi chim Bồ câu. Ngoài trồng ngô, lúa, gia đình anh còn trồng 0,5 ha Ớt gió hàng hóa; chăm sóc, bảo vệ 30 ha rừng… tổng thu nhập đạt 600 triệu đồng/năm.
Rời vùng Cao nguyên đá hùng vĩ, chia tay Thài Phìn Tủng, in mãi trong chúng tôi hình ảnh Vừ Sấu Pó gương mẫu, làm kinh tế giỏi, một “bông hoa” đẹp trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc.
Bài, ảnh: Thanh Sơn
Ý kiến bạn đọc