|
|
|
|
|
|
|
Danh lam thắng cảnh:
|
 |
Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC 2013) (30/4/2013) | Đội cuối cùng "đốt cháy" Đà Nẵng đêm đầu tiên bằng vẻ đẹp của âm thanh, sắc màu là Parente - Ý với màn diễn mang tên “Cảm xúc của dòng sông”. |  | | | |
(18/4/2013) | Mỗi lần đi là một lần thêm nhớ. Cái nhớ, từ màu sắc quần áo của bà con mỗi dân tộc đến vị chén rượu ngô cay nồng, mùi khói mờ mịt của chảo thắng cố lẫn màu sương trong ngày đông lạnh sắt. Có lẽ nên gọi chợ phiên ở miền cao nguyên đá này là những phiên chợ của niềm vui và nỗi nhớ?
|  | | |
Phóng sự ảnh: (29/3/2013) | HGĐT - Cuối mùa xuân, khi những tia nắng ấm đầu tiên sau chuỗi ngày dài lạnh buốt trên Cao nguyên đá bừng lên, cũng là lúc các loài hoa đua nhau khoe sắc.
|  | | | |
(28/2/2013) | Cứ mỗi độ xuân về lại được nghe câu hỏi: “Hoa đào Đồng Văn nở chưa?”... Không phải ngẫu nhiên mà hoa đào Đồng Văn lại được nhiều người chú ý đến vậy. Hoa đào Đồng Văn mang một nét đẹp hoang sơ thuần phác trên nền đá xám khô cằn những cánh hoa mỏng manh ngạo nghễ giữa lưng chừng trời, hoa đào được nhuộm sương ngàn gió núi, được chắt lọc từ mây trời nắng lửa tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ dâng đời.
|  | | | |
(26/1/2013) | Là vật nuôi quen thuộc của người dân vùng cao, nhưng trong bối cảnh xe máy ngày càng rẻ, đường sá ngày càng được nâng cấp, nên ngựa ngày càng ít đi trên nhiều vùng sơn cước. Tuy nhiên, ở một số huyện của tỉnh Lào Cai như Bát Xát, Si Ma Cai, Mường Khương… những con ngựa dùng để cưỡi hoặc thồ hàng vẫn là hình ảnh rất thường gặp và hấp dẫn đối với du khách.
|  | | | |
(18/1/2013) | Thay vì quây quần bên gia đình, nhiều người lại chọn phượt như một cách để "thưởng" Tết vô cùng độc đáo. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ kéo dài đến 9 ngày càng khiến các diễn đàn du lịch thêm "nhộn nhịp" với chủ đề phượt trên mọi miền đất nước.
|  | | | |
(16/1/2013) | Những ngôi nhà tọa lạc giữa “đồng không mông quạnh” dưới đây có lẽ không phải là nơi cư trú lý tưởng cho người yếu bóng vía.
|  | | | |
(6/12/2012) | Hà Giang - vùng đất nơi địa đầu tổ quốc - có món rượu ngô (bắp) là nét văn hóa độc đáo, làm lưu luyến người đến, nhung nhớ người đi...
|  | | | |
(20/11/2012) | HGĐT- Hồ Quang Minh thuộc xã Quang Minh, Bắc Quang có diện tích mặt nước rộng gần 40ha. Nằm ở vị trí giữa thị trấn Việt Quang và xã Quang Minh, với giao thông từ huyện lỵ đi vào khá thuận lợi, cùng với tiềm năng du lịch rất lớn nên những năm qua, nơi đây được quy hoạch trở thành một điểm đến du lịch.
|  | | | |
(8/11/2012) | Thiên nhiên có “ngôn ngữ kiến trúc” của riêng mình. Không một bản thiết kế, không một thợ thi công, chỉ với công cụ là gió, nước và thời gian, thiên nhiên đã tạo nên những công trình vĩ đại, đẹp đến mê hồn.
|  | | | |
(2/11/2012) | HGĐT- Cuối thu, khi lúa ở những thửa ruộng bậc thang đã gặt xong, trên những sườn núi ở miền Tây Xín Mần, có một sắc màu khá lạ và quyến rũ mới hiện ra, đó là màu của hoa tam giác mạch.
|  | | | |
(22/10/2012) | Thị xã Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang gần biên giới Campuchia là nơi pha trộn nhiều nền văn hóa đa dạng với những hoạt động ngoài trời đặc sắc.
|  | | |
| Các tin đã đưa: |
|
|
|
|
|